Mẹ của hàng trăm người con LGBT

Thứ sáu 08/01/2016 17:20


Những buổi tối khi cô Nguyệt sắp ngon giấc thì lại nhận được cuộc gọi từ những người trẻ trong cộng đồng song tính, đồng tính và chuyển giới (LGBT). Có khi bên kia đầu dây chỉ là tiếng khóc, cũng có khi là một lời kêu cứu: “Mẹ Nguyệt cứu con với, gia đình biết con là người đồng tính rồi…”.


Cô Cao Thị Minh Nguyệt, 55 tuổi, sinh sống tại Nha Trang, vốn không phải là một tổng đài viên tư vấn giới tính cho bất kỳ ai, nhưng trong cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới, thì cô là một người mẹ chung cho tất cả. Một người luôn lắng nghe người trẻ, chia sẻ, động viên, thậm chí sẵn sàng can thiệp khi thấy các gia đình có dấu hiệu bạo hành những người con mà họ cho rằng đã “mắc bệnh” đồng tính.



Phút giây sum vầy của mẹ con cô Cao Thị Minh Nguyệt

Cô Nguyệt đã từng đến nhà những cô cậu bé chẳng máu mủ ruột rà gì với mình, chỉ để xin ba mẹ các em mở trái tim và học cách hiểu những gì đang diễn ra với con mình. Với những phụ huynh hà khắc không muốn hiểu chuyện, cô Nguyệt bị xem là “bà khùng”, “dở hơi”, nhưng với cộng đồng LGBT, cô Nguyệt đơn giản là một người mẹ, một người mà bất kỳ ai cũng có thể gọi bằng cái tên thân thương: Mẹ Nguyệt!

Cô Nguyệt có 3 người con thì 2 người là LGBT. Cô con gái đầu tên Vy Vy, 30 tuổi, là người dị tính và đã về nhà chồng. Người con giữa tên Nguyễn Trúc Vy, 27 tuổi là người chuyển giới nam. Người con trai út tên Minh Nhật, 20 tuổi, là người đồng tính nam.

Cô sống cùng 3 người con tại một ngôi nhà được tận dụng làm quán café sân vườn ở huyện Cam Lâm, Nha Trang. Ngôi nhà thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người đàn ông do chồng cô đã đi thêm bước nữa. Mọi việc trong nhà, mọi nỗi đau, bao lâu nay chỉ một mình cô gánh chịu. Trong ngôi nhà đó, cô Nguyệt vừa làm mẹ, cũng vừa làm cha. Cả một khoảng thời gian dài dõi theo từng đứa con cho đến khi phát hiện cả hai đứa đều là người LGBT, chỉ một mình cô tự nhủ lòng mình phải vượt qua, chấp nhận và đi tìm hạnh phúc cho con mình.

"Tôi rất đau đớn và đã có một thời gian bị trầm cảm, luôn luôn tự trách mình rằng tại sao lại sinh ra những đứa con như thế để rồi tương lai sau này của chúng nó sẽ đi về đâu? Tôi tự nhủ lòng mình hãy cố làm thật nhiều để bù đắp cho các con. Là một người mẹ đã theo con mình gần nửa cuộc đời, trải qua nhiều sự kì thị và khó khăn, tôi nghĩ, hạnh phúc của con quan trọng hơn rất nhiều so với cái được gọi là chuẩn mực của xã hội. Phải, tôi từng rất sốc nhưng chưa bao giờ nỡ làm tổn thương các con và cũng không muốn làm điều đó”, cô nói.


Mặc cho đám cưới của Trúc Vy diễn ra linh đình thu hút sự quan tâm của cộng đồng và truyền thông, anh chàng Minh Nhật vẫn kín tiếng và hầu như chưa bao giờ chia sẻ điều gì với mọi người.Nhật biết mình là người đồng tính từ nhỏ, khi cậu không hào hứng với bất kỳ trò game mà những đứa con trai thường chơi. Nhật e dè, rụt rè như một đứa con gái nên thường xuyên bị bạn bè chọc ghẹo. Nhật càng thu mình lại, không dám tâm sự với mẹ suy nghĩ của mình khi thấy Trúc Vy đã come-out giới tính thật.

Nhật tâm sự: “Lúc đó má đã một lần đau vì chị Vy, giờ lại biết đứa con út cũng là người đồng tính, mình sợ má chịu không nổi, nên không dám nói. Sau này, mình mới biết là má đã âm thầm theo dõi và chấp nhận giới tính thật của mình rồi, chỉ là má không nói ra mà thôi. May mắn nhất cuộc đời mình là được làm con của má!”.

Cũng như Minh Nhật, Trúc Vy và Bích Hà luôn cảm thấy may mắn khi có một người mẹ vừa đủ khắt khe để dạy dỗ con cái, nhưng cũng vừa đủ bao dung và thấu hiểu những nỗi lòng của con mình.

Cô Nguyệt xem con dâu Bích Hà như con gái ruột của mình, vì vậy ai hỏi, cô cũng nói mình có 3 người con LGBT. “Do chưa được đăng ký kết hôn đồng tính, nên tôi chỉ có thể tổ chức đám cưới cho hai đứa, vì tôi biết Hà vẫn luôn mong mỏi được mặc áo cô dâu một lần trong đời. Khi Hà sống ở nhà chúng tôi, tôi xem nó như con gái, tiền bạc và tài sản tôi cũng cho riêng nó một phần, để lỡ sau này hai đứa không còn muốn đi chung đường thì Hà cũng không phải tay trắng ra đi”.

Mỗi buổi sáng, cô cùng con dâu của mình đi chợ mua đồ ăn về chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Ở nhà, Trúc Vy tất bật dọn quán và pha trà, café để mở cửa đón khách. Dưới gốc cây trong vườn, Minh Nhật lặng lẽ lôi giấy bút trong cặp ra, cặm cụi vẽ những bức tranh ngẫu hứng. Chiều buông, mấy mẹ con có thể ngồi nhâm nhi café, “tám” đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng cũng có khi cao hứng đóng cửa quán rồi kéo nhau đi ăn hải sản. Cuộc sống của mấy mẹ con mỗi ngày đều trôi qua trong bình yên như thế, những tiếng gọi: “Má ơi má!” thỉnh thoảng lại vang lên thân thương trong ngôi nhà nhỏ.

"Mấy đứa nhỏ gọi tôi là ‘người mẹ vĩ đại’, mà tôi thấy mình chẳng làm gì để gọi là vĩ đại cả. Tôi chỉ làm theo bản năng của một người mẹ, đó là bảo vệ và đem đến cho các con một cuộc sống hạnh phúc, còn hạnh phúc thế nào là do con mình lựa chọn. Tôi mong những người làm cha làm mẹ hãy một lần lắng nghe trái tim con mình, đừng bắt chúng phải sống theo những quy chuẩn khắt khe mãi…”, cô Nguyệt chia sẻ.
Huyền Trân
http://tiengchuong.vn/Ho-so-tu-lieu/...LGBT/16363.vgp