Gửi bởi
không quan tâm
Hello, hôm nay mới vô lại diễn đàn nè ^^ nói thiệt chứ nói xạo chi nè. Thật sự là khi mình có quan hệ không an toàn thì 3 tháng sau mình lên pasteur xét nghiệm, rồi bị cái hoang mang lắm, đi hết chỗ này xn r đến chỗ kia xn cuối cùng vật vã tiêu cực 4 tháng trời. Rồi nghĩ thôi bị rồi coi như bị bệnh mãn tính đi, tui sống cũng lành mạnh, ăn ngủ đầy đủ cho nên cd của mình chỉ tuột nhanh trong 4 tháng tiêu cực thôi, sau khi nghĩ thoáng + với ăn ngủ đầy đủ thể thao các kiểu nên nó cứ bảy trăm mấy đều đều. Mà bên phòng khám mình điều trị mới cho uống thuốc nè, bảo là uống cho khỏe hơn với lại đợt này thuốc tài trợ dư dả ko giới hạn nên cho uống hết.