Dạ thật sự xin lỗi vì đã làm mất thì giờ các anh chị, có lẽ vì tôi nghĩ tới điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nên đâm ra lo lắng bất an. Trước khi hỏi thì tôi cũng đã đọc diễn đàn rất nhiều. Có lẽ nếu môi tôi không bị rát (và ngày hôm sau thấy đỏ đỏ), 2 môi chạm nhau cũng không nhẹ (chắc đã có tiếp xúc nước bọt dù chỉ hôn ngoài môi) thì tôi đã không lo lắng đến thế. Thật sự là tôi vẫn chưa hết lo dù chuyện chỉ có thế. Chắc tôi phải thú thật với vợ rồi 3 tháng sau đi xét nghiêm quá! (Lại hồi hộp trong 3 tháng tới)