Gửi bởi
Quitran
Số là bây giờ , e bị áp lực quá nhiều , số là khoản 1 năm trước e có qhtd với gái mại dâm , và lần nào e củng có đeo bao và đeo luôn 1 lần 2 chiếc , và khi xuất tinh ra , e để ý thấy củng k có rách bao , hay là tuột bao , rồi nhiều lần e đi mát xa , gmd củng có os cho e , khoản 1 năm nay e không có biểu hiện gì của hiv cả , bây giờ e mới có vợ và vợ e đã mang thai được 4 tháng , mới đây vợ e đi khám thai ở trung tâm y tế huyện , người ta hẹn là bữa 18/1 này xét nghiệm bệnh gan và hiv luôn , e bây giờ buồn lắm , e k sợ bệnh gì cả vì mìh dám làm dám chịu , nhưng nếu vợ e và con bị nhiễm thì e thà chết còn hơn , mọi người cho e lời khuyên với , em bây giờ nhìn vợ mà nước mắt lưng tròng , nếu e xét nghiệm đc kết quả dương tính , e sẽ tự tử cho xong .. e quá áp lực