
Gửi bởi
Công Linh
Thú thật với các anh, thật ra nguy cơ là: Tôi đi hát karaoke bị cô tiếp viên đè hôn 2 lần vào miệng, thời gian hôn khoảng 2,3 giây, hôn ngoài miệng không sâu nhưng có tiếp xúc nước bọt, sau đó tôi dùng lưỡi liếm thì thấy có chổ rát ở môi dưới và vào toilet thấy chổ rát hơi đỏ nên lo là miệng cô ta có chảy máu dính vào chổ rát thì chết. Hai ngày sau tôi vào Nhiệt đới xét nghiệm với lòng mong muốn là bác sĩ bảo không sao không cần uống thuốc nhưng hỡi ơi bà bác sĩ lại bảo như thế cũng là quan hệ tình dục không an toàn, uống thuốc hay không thì tuỳ, tôi càng lo thêm nên quyết định lấy thuốc uống (Như tôi đã kể bài đầu). Một cái lo nữa là lúc lấy máu xét nghiệm (kết quả âm tính) cô y tá không đeo găng tay đè ngón trỏ lên cây kim rùi tiêm nguyên phần đó vào mạch máu tôi, trước tôi cũng có mấy anh lấy máu và đi ra từ phòng tư
vấn hiv như tôi nên tôi sợ máu của mấy người đó dính vào ngón tay cô y tá đã đè lên kim. Cả 2 cái lo này tôi đã hỏi diễn đàn và đều được tư vấn là không sao (còn bị la là hoang tưởng). Tôi định thôi cứ uống thuốc cho chắc nhưng đọc thấy tác hại thuốc khủng khiếp quá. Với lại tôi bị nhiễm HbsAg (vẫn khám định kỳ, bác sĩ bảo không cần uống thuốc vì men gan lúc nào cũng trong giới hạn và cũng có nói với bác sĩ tư vấn nhưng bác sĩ đó vẫn cho thuốc như trên). Tóm lại trình bày dài dòng cốt để giãi bày hết tình trạng hiện giờ và nổi lo của tôi. Cuối cùng mong các anh có kinh nghiệm và uy tín đọc kỹ để hiểu hết tình trạng và cho tôi một lời khuyên chân thành nhất, tôi sẽ tuyệt đối tin tưởng và làm theo lời khuyên các anh. Rất rất rất rất cảm ơn ạ!