
Gửi bởi
toixinchua
Trước tiên xin chào các ac trên diễn đàn, em xin được kể về tình hình của em hiện tai...
ngày 31/12/15 em có QH với GMD, ban đầu thì em có đặt DV của em lên ngực GMD và chà tới chà lui, xong tay cô ta cũng đụng vào DV em, rồi tay em cũng có đụng vào AD của cô ta nhưng không cho vào phía trong, xong em có lấy tay em đụng vào ngực cô ấy và hai bên ôm ấp, bắt đầu quan hệ thì e có nhờ cô ấy xé và đeo BCS luôn, BCS có mùi hôi nên cô ấy k OS cho e mà bắt đầu luôn QH, sau khi QH xong lúc xuất em xuất bên trong AD cô ấy và khi lấy DV ra thì e thấy TD vẫn còn nằm bên trong BCS sau đó em vào toalet lấy BCS ra và dùng vòi sen xịt rửa DV rồi xa lấy khăn KS lau và mặc quần lót và chuản bị về, từ đó đến hôm nay là 16 ngày....
em có gọi điện cho a Hiếu và được tư vấn là không có nguy cơ (cám ơn anh Hiếu đã rất nhiệt tình), nhưng từ mấy ngày nay tâm trạng em lúc nào cũng rơi vào trạng thái lo lắng, sợ mình bị H, em bị xuống 1 kg làm em lại càng lo thêm, môi em thì bị khô và bữa giờ em hay bị nóng người nhưng tầm mấy tiếng sau hết, mỗi lần nóng như vậy em để ý da em bị nổi lên mấy cái giống như ban màu đỏ nhưng 1 tí sau nó lặng, thường chỉ hay nổi ở cánh tay và ngực, mấy bữa nay thường về tối em hơi khó ngủ vì lo lắng khi thức dậy rồi muốn ngủ nữa thì không ngủ tiếp được, đầu óc thì cứ suy nghĩ đâu đâu muốn nói nhưng không dám nói với ai vì sợ, em ăn uống bình thường nhưng chẳng muốn ăn luôn, miệng thì cười nói vui vẻ với bạn bè nhưng trong đầu thì cứ suy nghĩ đâu đâu...lần đầu tiên em bị như thế này :(
ngày hôm qua ngày thứ 15 em có lên Hoà Hảo làm XN combo thì kq là S/Co 0.300 AT cho đỡ sợ nhưng bh vẫn còn thấy sợ và lo lắng, em đọc nhiều bài trên DD thì bảo là từ 22-28 ngày làm XN thì mới đúng và sau đó XN lại ở tuần 12, mấy ngày nay em bị tình cảnh nv đó em viết bài này chỉ mong ac trong dd chia sẽ cùng em...và cho em hỏi em XN combo vào ngày 15 như vậy có ý nghĩa gì không ạ :( ...mong các ac đừng la em, em bây giờ căng thẳng lo lắng muốn banh đầu luôn rồi :(( .. vừa hối hận vừa hận bản thân mình.