Mấy a ơi cho e hỏi nữa. Tại dù đc tư vấn em vẫn suy diễn đủ thứ vì lúc đó e k nhìn vào bcs, và e cũng k lâyz bao ra. Cái thứ trắng trắng bên phài gần rốn cô tA cứ ám ảnh e. Tuy k nhin bao nhưng từ lúc quan hêk truoc sau với lúc xuất tinh như một. Em sợ con ki giấu ạ..
Nó, ý, ấy đâu có rãnh vậy, đâu có điện mà tự chuốt họa vào nó, ấy, ý để mang bầu ngoài ý muốn hay nhận Ết từ bạn, nếu bạn là người nhiễm, Ủa chỉ mình bạn biết sợ chắc nó, ấy, ý không biết sợ àh
Nó, ý, ấy đâu có rãnh vậy, đâu có điện mà tự chuốt họa vào nó, ấy, ý để mang bầu ngoài ý muốn hay nhận Ết từ bạn, nếu bạn là người nhiễm, Ủa chỉ mình bạn biết sợ chắc nó, ấy, ý không biết sợ àh
Dạ. Do e chỉ sợ ấy cũng k biết ạ hay hoặc cũng bi nhiễm r. Nen e stress ạ :(