
Gửi bởi
Swallow219
Em cám ơn AD rất nhiều,em lo quá,chỉ sợ mấy bà chuyên viên chăm sóc da làm biến hay sơ suất,lấy dụng cụ cũ làm tiếp cho khách mới,gần mưới mấy năm trời rồi em đâu có bị nổi mề đay hay ban đỏ gì mà đến mức độ như vậy,chắc mai em phải đi khám giống như AD nói quá,mà AD cho em hỏi mình đến bệnh viện mình kêu người ta xét nghiệm công thức máu và gan cho mình hả AD,với lại sẳn tiện cho e hỏi đi XN combo 1 lần là bao nhiêu,để em lảnh lương ra rồi đi luôn,em đang là sinh viên,vừa học vừa làm,nên khả năng kinh tế cũng khó khăn.Hình đó là của em thật 100%,hôm qua nó nổi ít hơn,mua thuốc dị ứng uống rồi nó lặng mất hết da trở lại bình thường,đến sáng nay nó nổi lên quá trời quá đất,em rất lo sợ... Lở mà bị H thiệt em cũng ko biết sao,em không có hút chích gì hết,thuốc là em cũng ko biết hút,còn gái gú thì từ lúc chia tay với bạn gái,em cũng ko qh với bất cứ 1 ai...:((