Ngay lúc matxa xong e mới giật mình bảo cô gái đó a vừa bị đứt tay. Cô gái đó vội lấy điện thoại bật đèn lên xem vết thương. E hỏi là e có bị sao ko? Cô gái đó bảo e ko sao? E khoẻ thế này a nghĩ e bệnh à? Rồi bảo có hợp đồng và khám sức khoẻ nhưng e thấy cai quán tầm quất đó bẩn thỉu. E hỏi lại e đó bảo là e ko sao? Ngay hôm saue cũng đến hỏi lại vì hôm trc e cũng uống rượu.cô gái đó bảo e ko sao. A yên tâm rồi bảo a lần đầu đi à? Trước e cũng như a, lo lắng hoang mang ngày nào cũng gọi bác sĩ tư vấn. Còn bảo e cũng quý mạng sống của e chứ, cô gái đó sn 90 ạ