
Gửi bởi
Vuahamchoi
Mình nói chuyện này bạn nghe . Vì mình không uống phơi nhiễm vì mới 2 ngày nên mình không rành ra sao , tuy mình biết máu dính vào mắt là có nguy cơ nhưng vì mình không biết nguy cơ mình cao không uống sợ tốn tiền mình cũng không kể ai chuyện này . Hôm mình đi làm về xóm mình có tụi con nít đùa giởn mình đi lấy quần áo phơi đồ ngoài sân . Nên không để ý có 1 bé kêu tên mình mình quay lại nó lụm Kim ở đâu ra không bjk còn máu nó xịt ngay mặt mình vô tình trúg 1 tí vào mắt . Mình La nó nó chạy về khóc mẹ nó qua mình giãi thích và xin mượn lại cây kiêm thì mẹ nó La mình . Mình khuyên bà rồi kiêm nguy hiểm để con nít nhặt vậy không được và có thể gây ra bệnh viêm gan b . Hiv .. Vì nhà bà trước giờ ở xóm ai cũng nói vì bà ko bao giờ nói chuyện đàn hoàn . Bạn có thể cho mình lời khuyên không