Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: 3 bài thơ các mẹ nên thuộc lòng giúp con ăn ngoan, khỏe mạnh

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần

    3 bài thơ các mẹ nên thuộc lòng giúp con ăn ngoan, khỏe mạnh

    3 bài thơ các mẹ nên thuộc lòng giúp con ăn ngoan, khỏe mạnh


    Thứ năm, 21/01/2016 21:18

    Các mẹ hãy bỏ ra một vài phút nhẩm thuộc lòng những bài thơ dưới đây: không chỉ dạy cho trẻ những thói quen tốt, mà còn giúp trẻ ăn uống đủ dưỡng chất, khỏe mạnh hơn.





    1. Bé ơi


    Bé này, bé ơi!

    Đừng chơi đất cát


    Hãy vào bóng mát
    Khi trời nắng to

    Sau lúc ăn no
    Đừng cho chân chạy

    Mỗi sớm ngủ dạy

    Rửa mặt đánh răng

    Sắp đến bữa ăn


    Rửa tay đã nhé

    Bé ơi!

    Bé này

    ****

    2. Bài thơ ăn quả

    Bé ăn nhiều quả


    Người khỏe mạnh ra


    Bé ăn quả na


    Càng thêm rắn chắc


    Bé ăn quả mận


    Da dẻ hồng hào


    Bé ăn quả đào

    Sạch răng sạch lưỡi

    Bé ăn quả bưởi


    Nhiều sinh tố C

    Bé ăn quả lê

    Càng thêm mang mát

    Bé ăn nhiều quả


    Bé ăn nhiều vào

    Khỏe mạnh hồng hào

    Chăm ngoan học giỏi

    ****

    3. Đừng lười ăn bé nhé!
    Bé ăn thịt cá

    Người sẽ lớn cao


    Thông minh học giỏi


    Ai cũng mến yêu

    Bé ăn củ quả

    Da dẻ sáng tươi


    Mặt luôn hồng hào


    Ai nhìn cũng thích


    Bé uống sữa nhiều


    Không lo thấp bé


    Người luôn mạnh khỏe


    Chạy nhảy khắp nơi


    Nhớ nhé bé yêu


    Đừng lười ăn nhé


    Nếu không mẹ sẽ


    Không yêu bé nhiều


    Theo Mộc Hạ

    - Sức khỏe gia đình

    ads
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 23-01-2016 lúc 13:23.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •