
Gửi bởi
ngockylan
Em chào anh chị
- Em có qhtd với gmd vào hôm cơ quan liên hoan . hôm đó em rất say một phần vì sĩ một phần vi ham của lạ em cũng không nhớ là mình có đeo bao nữa không chỉ biết sau đó em bị nhiều triệu chứng lắm ' trong thời gian này em chốn vợ kêu đi công tác thực ra là thuê trọ xa nhà để tránh chuyện tình cảm vợ chồng " tầm 3 tháng 20 ngày gì đó em có đến bệnh viện tuyến huyện xin xét nghiệm hiv và được nhận kết quả âm tính HIV , VGan B,C , LẬU Giang mai . chuyện tưởng như kết thúc thế mà từ khi em về lại mái ấm của mình thì mọi thứ rắc rối lại xẩy ra vợ em lại bị đau bụng đi ngoài thường xuyện không dõ lí do . hay đổ mồ hôi đêm như phụ nữ thời kỳ mãn kinh . nhất là vợ em hay bị bệnh ngoài da lắm hắc lào nấm đầu ... nhức đầu lắm anh chị ạ ,toàn mấy các triệu chứng mà em đã mắc phải . đêm nào em cũng dằn vặt bản thân em không biết có nên đưa vợ đi xn và em có phải làm thêm một xn nữa để yên tâm không. em lo vợ em sẽ sốc khi em đưa cô ấy đi xn hiv lắm.