Trích dẫn Gửi bởi tuoimoilon0811 Xem bài viết
Em chào các anh chị, hôm qua công ty em có ăn Tất niên, và em đã gặp một số tình huống sau:

1. Trong quá trình nhậu, mọi người cứ bắt uống rượu cạn ly và uống chung một ly để công bằng, em từ chối miết cũng không được, thế là em phải uống, hàng mấy chục con người mà dùng có 1 ly uống chung như vậy nên em sợ lắm vì em đã bị ám ảnh rồi, em phải uống như thế 5 cốc rượu cho 5 lần, mà các anh chị biết đó, cho dù làm chung công ty nhưng đâu phải ai cũng sạch sẽ, đàng hoàng đâu, có người còn chơi gái gú nữa, lỡ miệng họ bị lở loét thì sao, em thì cũng đang bị nhiệt miệng nữa.

2. Em có ăn trái cây tráng miệng, lúc ăn gần hết miếng xoài thì em mới để ý thấy là miếng xoài dính màu đỏ, nói thực em không biết đó có phải là máu không hay là màu đỏ của trái cây khác như dưa hấu bỏ cùng đĩa nên bị dính vào, em ăn mấy miếng liền.

3. Em uống nước ngọt do em không uống đá nên cứ để cả lon vậy uống, em thấy trên chỗ nắp lon có dính nước và màu gì đó hồng hồng, em lấy tay gạt gạt đi rồi uống luôn, không biết có phải tay nhân viên bị đứt tay rồi cầm vào tay nên dính vào nắp lon (lúc đó em chẳng nghĩ gì, xong nghĩ lại mới thấy ghê ghê)

Em cứ lo lắng miết nên rất mong anh chị tư vấn giúp em với. Em cám ơn anh chị nhiều
Bạn chỉ kỳ thị nặng thôi, không có nguy cơ gì hết.