NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT
Người góp phần mang bình yên về mỗi mái nhà

Cập nhật lúc 10:23 29/01/2016


KTĐT - Người phụ nữ ấy là bà Lưu Thị Hiền, ở thôn Chu Quyến (xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội) chỉ có một ước nguyện nhỏ là mong sao quê hương ngày một đổi mới và bình yên đến với mỗi ngôi nhà.

Bà Lưu Thị Hiền đi bộ đội năm 1974, công tác tại D26, Đoàn An dưỡng 597 phục vụ các thương bệnh binh từ chiến trường trở về. Đến năm 1978, bà Hiền được phục viên. Về quê hương, bà cùng chồng cũng là một người lính chăm lo xây dựng tổ ấm. Nhưng không may chồng bà mất vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại cho bà đàn con nhỏ. Với nghị lực của bản thân và sự giúp đỡ của bà con thôn xóm, bà đã vượt qua gian khó để nuôi con ăn học.


Bà Lưu Thị Hiền chỉ có một ước nguyện nhỏ là mong sao quê hương ngày một đổi mới và bình yên đến với mỗi ngôi nhà.

Khi được hỏi về phong trào phòng chống ma túy mà bà đã tự nguyện tham gia tại địa phương, bà Hiền chia sẻ: “Công việc này cũng gian truân, vất vả lắm. Mình phải mắt thấy tai nghe và làm đến nơi, đến chốn mới thành công. Nhưng phong trào phòng chống ma túy được như ngày hôm nay là nhờ bà con trong thôn đã nhiệt tình ủng hộ”.

Bản thân là hội viên nòng cốt của chi hội 3, thôn Chu Quyến 2, bà thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về công tác hội, tham gia các buổi truyền thông; tọa đàm về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm HIV/AIDS do Hội phụ nữ và Công an huyện tổ chức. Chính vì những điều học được ấy, những gì “mắt thấy tai nghe” về tác hại của ma túy, bà đã quyết định tham gia công tác tuyên truyền và cảm hóa các đối tượng mắc nghiện.

Bước đầu, bà đến từng gia đình có đối tượng nghiện và nghi nghiện để “dò la” và tuyên truyền tác hại của ma túy dẫn đến HIV/AIDS. “Vạn sự khởi đầu nan”, ban đầu, các đối tượng phớt lờ, miệng “ráo hoảnh”, nói mình không mắc nghiện. Còn những đối tượng nghiện rõ, ngày một nghiện nặng thì trộm cắp tiền của gia đình mua ma túy hút. Những gia đình có người nghiện, dẫn đến tan cửa nát nhà, vợ chồng bỏ nhau, con cái khổ sở, bơ vơ…Khi trong nhà mọi thứ “đội nón ra đi” thì quay ra trộm cắp của bà con, làm mất đi sự yên bình lâu nay vốn có của thôn xóm.
Nhìn những cảnh tượng ấy làm cho bà Hiền càng cố gắng và quyết tâm tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy. Bà đã phối hợp với các đoàn thể, đến các gia đình có người nghiện vận động, thuyết phục họ đi cai. Mưa dần thấm lâu, họ cũng hiểu ra và làm đơn xin đi cai nghiện ở trung tâm. Cùng với nhiệt tình và kỹ năng cảm hóa, bà và chi hội đã vận động thuyết phục được 17 đối tương. Trong đó, 5 đối tượng đi cai tại trung tâm, còn 12 đối tượng cai bằng thuốc Methadone.

Không chỉ vận động được đối tượng cai nghiện, bà còn vận động chị em hội viên trong thôn ủng hộ được 3.200.000 đồng để giúp đỡ gia đình hội viên có chồng, con mắc nghiện, có hoàn cảnh khó khăn.

Không những thế, bà còn theo dõi, cung cấp nguồn tin cho lực lượng công an xã bắt quả tang 3 vụ mua bán ma túy. Cho đến nay, tại địa phương, không phát sinh đối tượng nghiện mới. Thôn xóm của bà đã yên bình hơn trước rất nhiều…

Bà Lưu Thị Hiền còn là người làm rất tốt công tác hội. Nhất là các phong trào như “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”; “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. “Gia đình 5 không, 3 sạch”.

Với sự chân tình, cởi mở, gần gũi bà con làng xóm, bà Hiền luôn ý thức, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực vận động chị em trong thôn tham gia các phong trào dồn điền đổi thừa xây dựng nông thôn mới, ủng hộ các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Khuyến học”… đều vượt chỉ tiêu trên giao.

Là hội viên nòng cốt của Chi hội phụ nữ 3, thôn Chu Quyến, bà Lưu Thị Hiền luôn gương mẫu đi đầu trong công tác hội nên những năm qua đã được các ban, ngành trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen.





Linh Bình

http://www.kinhtedothi.vn/nguoi-tot-...e-moi-mai-nha/