
Gửi bởi
xinduocgiup
Lời đầu tiên xin chúc các anh chị trong diễn đàn 1 năm mới an lành.
chuyện của em như thế này, trước đây em sống rất tệ, ăn chơi rất không lành mạnh, đã nhiều lần qh với GMD tuy có sử dụng bcs nhưng số lần quan hệ nhiều nên em sợ nguy cơ cũng cao dù rằng bao không rách không tuột(GMD có BJ cho e và em có hành vi hôn sâu với GMD nữa ạ). Đến gần đây mới tỉnh ngộ ra được và quyết định bỏ lối sống đó. Em đã đi xét nghiệm hiv combo ở thời điểm 30 ngày và được kết quả âm tính. Nhưng gần đây em bị nổi nhiều nốt đỏ tròn ở 2 mu bàn tay, cả 1 ít ở bụng, chân và mạn sường, và dần các nốt đỏ hợp lại với nhau thành vết lớn. Em sợ quá các anh chị à, có phải em bị giang mai rồi không, hay là triệu chứng đầu tiên của hiv. Các nốt đỏ này nổi ngay khi em ra khỏi nhà và lặn khi em đi ngủ, ấn vào thì biến mất hệt như triệu chứng của giang mai. Em nên làm gì đây các anh chị ơi, em bị đã 1 tuần nay rồi, em sợ lây cho ba mẹ quá, em ở Đà Nẵng và h đang mùa tết thì đi đâu chữa được cho em đây. Mong các anh chị tư vấn giúp em gấp.