Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 21 đến 24 của 24

Chủ đề: Lo sợ uống chung ly bia với người nhiễm HIV và nghiện ma túy đá đã nhiếu năm.

  1. #21
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,248
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tktelecom Xem bài viết
    Anh có kinh nghiệm nào giúp em đánh tan 1 ý nghĩ tiêu cực không.
    Gặp Bác Sỹ khoa thần kinh đi.

  2. #22
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    25-01-2016
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Vĩnh Long
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    oh no!ai cũng nói mình thần kinh hết ta.Thôi em cố gắng quên thôi
    Chúc mấy anh năm mới Vạn Sự Như ý nha

  3. #23
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tktelecom Xem bài viết
    Anh Tuấn và mọi người tư vấn giúp em chuyện này.
    Từ lâu em cũng đã tìm hiểu kiến thức chuyên về HIV,em cũng biết nó không lấy lan qua đường ăng uống
    Em cũng không kỳ thị họ nhưng hôm nay đây,chỉ vì 1 ly bia mà chính tay em mời họ uống chung
    Nó đã làm ảnh hưởng tâm lý em rất nhiều mỗi khi về nhà nhìn thấy vợ và con gái là em cảm thấy như mình là người mắc bệnh,em đau khổ vô cùng.
    Cả tháng nay em lên diễn đàn tìm hiểu thì rất an tâm,nhưng khi rời xa máy tính và nhìn thấy con gái mình đang đùa giỡn thì em thấy sợ hãi xanh mặt nhiểu mồ hôi.
    Em đã đọc nhiều link chia sẽ trên diễn đàn hết rồi và thấy nguy cơ mình ko giống như họ.
    Trường hợp của em là lấy ly bia mời người đó uống,người đó uống trước rối em uống sau.em thì không có bị loét miệng nhưng chảy máu nướu răng cũng đôi khi.
    Tết đến nơi rồ mà chẳng vui tí nào.Em cần lời khuyên chân thành từ anh chị hôm nay em sẽ nghe theo và quyết tâm không suy nghĩ đến dù chỉ 1s.
    Anh Tuấn có thể khẳng định dùm em cho em yên tâm được không ạ.
    Cám ơn mọi người nhiều
    Ám ảnh quá mức vì sợ nhiễm HIV.



    Bệnh thần kinh (hoang tưởng)



  4. #24
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    25-01-2016
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Vĩnh Long
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em hiểu rồi anh.Tại vì không được chia sẽ với ai,nên nó cứ hoang tưởng,với lại công việc em làm cũng quá nhiều áp lực.

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •