Lời đâu tiên cho mình được gửi lời chào cũng như lời chia sẻ đến BQT và tất cả các bạn trong diễn đàn. Thật sự ai vô đây cũng vì những lo lắng, muộn phiền khi trót lỡ tiếp xúc với nguy cơ, mình cũng vậy. Mình không biết mình có bị hay không bị gì nữa. Chỉ mong các bạn hãy chia sẻ với mình. Chuyện mình sẽ kể chi tiết nhưng hơi dài dòng, các bạn thông cảm
Ngày 17/11 mình có về quê chơi, thế cũng muốn đi thử một lần gái cho biết. Tối đó vô tiệm matxa thì trả giá xong hỏi có bao bì gì không thì nó đi lấy, xong vô gmd kích thích bằng tay và đeo bao cho mình, cũng chả biết xé hồi nào, đéo thấy bt. mình quan hệ tí là xong đứng lên, nhìn thấy bao cũng ôm dv bình thường, cũng không kt lại, định lấy bao ra mà nó kêu để nó lấy cho, nắm vô bao kéo tuột ra dễ lắm,thấy trơn mà, rồi mình lấy quần ship của mình lau đầu dv rồi về, bữa đó về nhà ông anh ngủ luôn, mai mới dậy tắm, thấy tội lỗi quá, lo lắng nữa.từ hôm đó stress luôn, nằm ngủ trưa tim đập thình thịch, mơ màng, lo sợ
Thế bữa sau đến ngày 16 tự nhiên ngứa bìu, cứ ngứa nhói nhói, mà xem chả có dấu hiệu gì là nấm, đến ngày 18 thấy niêu đạo nhói nhói, ngứa ngứa, đi tiểu buốt, mà không có mủ, đi vô bv tỉnh, cha bs kêu ra ngoài chỗ tiệm kia xét nghiệm, ra đấy bà kia nạy nạy tí trong miệng sáo ướt ướt do mình đi tiểu rồi, mà có mủ đâu, tí trả kết quá kêu mình bị lậu gôn 1+, quay laị bv, bs kêu bị 1 năm rồi, lậu mãn rồi, đưa danh thiếp chiều xuống phòng khám của hắn, chích thuốc, uống 10 ngày hết 1tr6.
Mình hoài nghi quá nên ra trung tâm da liễu khám, mà o có mủ, thế là về, bữa sau mình có dịch thì bỏ lên lăng kính đem ra cho ng ta xn mà để qua ngày rồi, kq ko có lậu, không biết chính xác ko nữa, kêu nhiễm trùng tiết niệu thôi, uống 20 ngày thuốc, tiểu ra nước xanh lè, cũng đỡ đỡ thôi không hết, xong đổi thuốc uống thêm 10 ngày nữa, giờ vẫn con tiểu buốt, nay lại thấy đau tay trái, đau dưới trong hàm trái, rờ có cục nhỏ nhỏ, ấn vô đau, giờ thỉnh thoảng tức tức tinh hoàn nữa nhưng lại hết ngứa rồi
Trước khi bị bệnh mình mua có dùng bcs thủ dâm thử xem có giống bữa gmd lấy bao ra không, cũng giống, rồi bữa thủ dâm hơi lâu nữa, không biết nguyên nhân có phải do gmd hay do mình thủ dâm lâu hay do bcs nữa. Nghĩ nếu bị lậu thì 3,5 ngày mủ xịt tè le rồi, làm gì 16 ngày như mình.Dùng bao mà ko kt lại giờ hoang mang quá. Ông anh thì kêu có bao rồi, không sao hết, mình sợ gmd cắt bao quá
Mình viết dài dòng các bạn thông cảm, tư vấn giúp mình, chân thành cảm ơn mọi người![]()