
Gửi bởi
doanchibinhdt
Hôm nay là tất niên của công ty em. Sau khi xong xuôi thì có vài anh em rủ em đi matxa. Trước giờ em không biết nên đi thử. Sau khi matxa cho em xong và kích dục bằng miệng thì cô gái đó kể em nghe câu chuyện của cô xảy ra gần 2 năm trước
Số là hồi trước cô ta có matxa cho ông khách kia người ngoại quốc khá đẹp trai. Cô ta bảo là ông ta yêu cầu kích dục miệng cho ông ta nhưng cô này từ chối và chỉ kích dục bằng tay, sau đó cô ta phát hiện ra ông này xuất tinh không có tinh trùng mà chỉ toàn là máu, cô ta hỏi thì ông kia bảo ông ta bị HIV, cô này thấy vậy thì khuyên ông ta không nên làm vậy hại người khác và ông ta khóc rồi sau đó chấp nhận boa cho cô ta và hứa không làm thế nữa.
Câu chuyện của ông đó tưởng chừng không liên quan gì nhưng lại làm em khá lo sợ, em lo là không biết trong quá trình làm cho ông đó cô gái này có sơ sót để dính máu hay vào đâu đó không và bây giờ matxa kích dục miệng cho em nữa, em lo lắm vì cận Tết mai em về quê rồi. Em đi tắm và có kiểm tra dương vật không có trầy xước gì và tắm không có đau rát nên cũng tạm yên tâm. Mà chẳng thà em đừng nghe chứ cô ta kể ra cô ta từng phục vụ ông kia bị HIV dù là có làm tay hay làm miệng, dù sơ xuất hay không có vấn đề gì thì em vẫn cứ lo cho mình. Xin diễn đàn giúp em với ạ