Dạ em cảm ơn ạ. Có anh nói vậy em yên tâm phần nào rồi, chứ mấy hôm nay đọc nhiều thông tin trên mạng làm em cảm thấy lo lắng đau đầu chóng mặt, người nóng sốt, cứ như người mất hồn, ko để ý làm được việc gì cả, tết đến nơi mà em ko có tinh thần gì hết...
Vâng, em cảm ơn anh ạ. Có lẽ em bị ám ảnh 1 phần nào về những thông tin mình được đọc rồi. Em sẽ cố gắng vứt bỏ những yếu tố tiêu cực ra khỏi đầu để sống khỏe và tinh thần thoải mái hơn chứ ko phải ủ rủ như thế này.
Em chúc toàn thể BQT diễn đàn và tất cả các thành viên sức khỏe và có 1 cái tết thật vui vẻ bên gia đình và người thân.
songchungvoi_HIV (06-02-2016)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)