Hôm qua e đi chụp ảnh vườn đào nên có vào 1 quán làm đầu để làm tóc, xong lúc đấy đứa thợ hỏi có cần trang điểm k? Nó trang điểm hộ cho k mất tiền đâu. Lúc đấy e k nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý luôn. Xong người thợ ý cạo lông mày cho e bằng lưỡi banh xa lam. E k để ý người ta có thay dao k vì đang mải nghe đt. Cạo xong e thấy hơi rát rát, e có sờ vào lông mày thấy xước xước sau đó còn lấy tay ý dụi mắt nữa. E lo k biết lưỡi dao ý có dính máu của người dùng trước mà người này lại bị hiv k? :((((
Đứa thợ ý còn kẻ lông mày, kẻ mắt và đánh kem nền cho e. Lúc về nhà e mới chột dạ sao tự dưng nó lại nhiệt tình mà tốt thế. Hay nó bị hiv nên cố tình lây cho e. E có bị hiv k ạ? E lo sợ lắm hic