sầu TRƯƠNG CHI , mộng ai mang?
để tôi ngơ ngẩn bước bên đàng
tương tư 1 bóng người có biết?
đêm dài ôm lệ nát tâm can
ánh nguyệt qua đêm soi nỗi nhớ
ngày nhớ, đêm mong đến dại khờ
người nào hay biết nên hờ hững
1 mối tình câm đến bao giờ?
sầu TRƯƠNG CHI , mộng ai mang?
để tôi ngơ ngẩn bước bên đàng
tương tư 1 bóng người có biết?
đêm dài ôm lệ nát tâm can
ánh nguyệt qua đêm soi nỗi nhớ
ngày nhớ, đêm mong đến dại khờ
người nào hay biết nên hờ hững
1 mối tình câm đến bao giờ?
Lần sửa cuối bởi Lục Giang, ngày 12-04-2016 lúc 20:39.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)