Kết quả 1 đến 20 của 120

Chủ đề: Góc Thơ.

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    Vỏn vẹn con con 1 chữ yêu
    mà bao nhiêu kẻ mang nhiều khổ đau
    tiến thì tim chỉ đeo sầu
    thoái thì tim lại chịu đau nghe lời
    ví dầu hò hỡi hò ơi
    buồn sao không ngủ? Rủ thêm sầu về
    Lần sửa cuối bởi Lục Giang, ngày 12-04-2016 lúc 20:40.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •