Kết quả 1 đến 20 của 120

Chủ đề: Góc Thơ.

Threaded View

  1. #10
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    SỐNG




    Thơ: tự sáng tác




    ĐỘNG là chuyển động nhân gian

    là thay là đổi muôn vàn trắng đen

    TÂM BẤT ĐỘNG chẳng bon chen

    là yên , là tĩnh mặc khen chê đời




    sống là THƯƠNG là đối nhân xử thế

    tình cảm hơn vật chất thứ tầm thường

    là cho hết không vẫn vương danh lợi

    là đúng sai, là ân ghĩa tỏ tường




    và cuộc sống là luân hồi VẠN BIẾN

    là trắng đen xen lẫn bởi đồng tiền

    TÂM BẤT BIẾN trước thế sự nhiễu phiền

    dạ thẳng ngay ta thiên về chân lý

  2. Những thành viên đã cảm ơn Lục Giang cho bài viết này:

    nguyenphuc (30-07-2017)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •