Kết quả 1 đến 20 của 120

Chủ đề: Góc Thơ.

Threaded View

  1. #11
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    vòng đời luân chuyển vần xoay
    xanh non mơn mởn mới đây đã vàng
    thời gian ôi lắm bẽ bàng
    mới vừa xuân đó, vội vàng đông qua
    người nom mới đó đã già
    lệ nhoà tiếc nuối.... cũng là nhân sinh
    lá xanh rồi cũng gieo mình
    trở về trong đất, rùng mình phôi pha
    Lần sửa cuối bởi Lục Giang, ngày 12-04-2016 lúc 20:43.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •