ngày mai em lấy chồng rồi
tim tôi tan nát rối bời tâm can
mộng tình giờ đã dở dang
bao nhiu kỉ niệm tựa ngàn giọt sương
chao ôi những tiếng yêu thương
giờ như dao xoáy tận xương thịt này
ngày mai chân gió đầu mây
tôi gom kỉ niệm những ngày yêu xưa
ngày mai em lấy chồng rồi
tim tôi tan nát rối bời tâm can
mộng tình giờ đã dở dang
bao nhiu kỉ niệm tựa ngàn giọt sương
chao ôi những tiếng yêu thương
giờ như dao xoáy tận xương thịt này
ngày mai chân gió đầu mây
tôi gom kỉ niệm những ngày yêu xưa
Lần sửa cuối bởi Lục Giang, ngày 12-04-2016 lúc 20:43.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)