Thôi ta đành phải xa nhau
Có duyên không nợ trầu câu cũng thừa
Cho qua chuyện của ngày xưa
Quên đi cái thuở nắng mưa đợi chờ
tình đôi ta chỉ là mơ
Giữ làm chi nữa bài thơ hôm nào
Gặp nhau xin cúi đầu chào
Nhưng đừng oán trách vì sao chia lìa
Thôi ta đành phải xa nhau
Có duyên không nợ trầu câu cũng thừa
Cho qua chuyện của ngày xưa
Quên đi cái thuở nắng mưa đợi chờ
tình đôi ta chỉ là mơ
Giữ làm chi nữa bài thơ hôm nào
Gặp nhau xin cúi đầu chào
Nhưng đừng oán trách vì sao chia lìa
Lần sửa cuối bởi Lục Giang, ngày 12-04-2016 lúc 20:44.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)