Kết quả 1 đến 20 của 120

Chủ đề: Góc Thơ.

Threaded View

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần

    Góc Thơ.

    RU SẦU

    Hò ơi hãy ngủ đi sầu
    đây chén men đắng ru sâu giấc nồng
    ngủ đi hỡi những cuồng phong
    dù 1 phút để cõi lòng thảnh thơi
    ví dầu....hò hỡi.hò ơi
    ta ru khản giọng tàn hơi vậy mà
    cuồng phong vẫn nổi phong ba
    rượu cạn sầu hỡi chưa đà ngủ đi?
    sương đêm hay lệ đẵm mi
    sầu vương trắng cả xuân thì sao đang?
    lá xanh rồi cũng sẽ vàng
    sao không già hỡi bẽ bàng trong tôi?
    Lần sửa cuối bởi Lục Giang, ngày 12-04-2016 lúc 20:38.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •