Hôm mồng 5 tết mình có đi họp mặt lớp , sau khi nhậu xong vào karaoke , mấy đứa bạn và mình cũng có hút cỏ , đối với mình đây là lần đầu tiên . Cỏ do thèn bạn nó quấn , cả tụi hút chung, theo em đoán thì đây là cỏ mỹ thì phải , 2 điếu đầu mình làm mỗi diếu 2 hơi , cười nói rộn ràng luôn , đến diếu thứ 3 mình hút đâu được vài ba hơi cái gục lúc nào ko hay lun ( nghe tụi bạn về kể kêu gục khoảng 15 phút ) trong lúc gục thì em có cảm giác đầu đau như búa bổ ko chịu được sau đó cũng may em đã tỉnh lại được và đi ra ngoài lun . Em muốn hỏi mấy anh là từ chiều mồng 5 ( 2 giờ ) tới tận bây giờ( 11h mồng 8 ) mà em vẫn còn cảm giác tim đập nhanh , không ngủ được , nặng lồng ngực , lo sợ, không muốn ăn . Như thế có sao không , có bạn nào đã từng có cảm giác này chưa . Em CÒN Muốn hỏi mấy anh , chơi cỏ như thế ( mới 1 lần ) em hút hình như tổng cộng 7 hơi có bị nghiện không , và tác dụng của nó có thể kéo dài đến mấy ngày.