Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Lo quá

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP HCM
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 0 lần

    Lo quá

    Chiều nay vợ và con tôi sẽ đi khám và xét nghiệm viêm gan B và HIV luôn, thật sự quảng thời gian chờ đợi đến ngày mai có kết quả chắc lo chết luôn quá.
    1./ Vợ tôi làm trong ngành y, lúc tiêm dịch cho đứa bé bị áp lực ống bơm văng nước dịch (chắc có lẫn máu vì đã tiêm) lên mặt có dính vào mắt, sau đó bệnh viện có xét nghiệm đứa bé (sơ sinh) và cả mẹ đứa bé thì đều âm tính HIV nên không có điều trị phơi nhiểm. Nhưng tôi tìm hiểu trên diễn đàn thì thấy có thời kỳ cửa sổ, rủi cả mẹ và đứa bé đều trong thời kỳ cửa sổ thì chết. Vợ tôi bảo không sao nhưng tôi thì lo chết đi được! (khoảng 4,5 tháng trước)
    2./ Còn con tôi, khoảng 2 năm về trước có chở cháu vào tiệm gần nhà hớt tóc, do còn nhỏ nên khóc bị tông đơ cấn vào có chảy máu, tôi cứ lo lo từ đó tới nay.
    Vợ tôi thấy tôi cứ lo hoài nên quyết định chiều nay đi khám (sẵn tiện xem chích ngừa viêm gan B xong có kháng thể chưa.)
    Lo lắng hồi hộp nên chia sẽ vài dòng! (Lo chắc chết)
    ads

  2. #2
    Thành Viên Gắn Bó
    Ngày tham gia
    15-12-2015
    Bài viết
    365
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn: 74 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Minh Hy Xem bài viết
    Chiều nay vợ và con tôi sẽ đi khám và xét nghiệm viêm gan B và HIV luôn, thật sự quảng thời gian chờ đợi đến ngày mai có kết quả chắc lo chết luôn quá.
    1./ Vợ tôi làm trong ngành y, lúc tiêm dịch cho đứa bé bị áp lực ống bơm văng nước dịch (chắc có lẫn máu vì đã tiêm) lên mặt có dính vào mắt, sau đó bệnh viện có xét nghiệm đứa bé (sơ sinh) và cả mẹ đứa bé thì đều âm tính HIV nên không có điều trị phơi nhiểm. Nhưng tôi tìm hiểu trên diễn đàn thì thấy có thời kỳ cửa sổ, rủi cả mẹ và đứa bé đều trong thời kỳ cửa sổ thì chết. Vợ tôi bảo không sao nhưng tôi thì lo chết đi được! (khoảng 4,5 tháng trước)
    2./ Còn con tôi, khoảng 2 năm về trước có chở cháu vào tiệm gần nhà hớt tóc, do còn nhỏ nên khóc bị tông đơ cấn vào có chảy máu, tôi cứ lo lo từ đó tới nay.
    Vợ tôi thấy tôi cứ lo hoài nên quyết định chiều nay đi khám (sẵn tiện xem chích ngừa viêm gan B xong có kháng thể chưa.)
    Lo lắng hồi hộp nên chia sẽ vài dòng! (Lo chắc chết)
    Theo những gì bạn kể thì vợ con bạn không có nguy cơ:
    1. Vợ bạn bị máu hay dịch trẻ sơ sinh bắn vào mắt mà trẻ âm tính tưc trẻ không bị nhiễm. Lý do: nếu thực sự trẻ bị nhiễm sẽ xét nghiệm ra dương tính hoặc mẹ trẻ bị nhiễm mà trẻ không bị nhiễm vẫn có khả năng xét nghiệm ra dương tính vì lúc này trẻ sơ sinh vẫn mang kháng thể hiv được truyền từ mẹ. Sau 6 -12 tháng kháng thể đó mới mất đi. Do đó người ta hay xét nghiệm lại cho trẻ từ 12-18 tháng để khẳng định xem trẻ có nhiễm hay không. Trường hợp người mẹ và đứa trẻ đều âm tính tức 100% trẻ không nhiễm.
    2. Máu dính tông đơ sẽ nhanh chóng khô (nếu có của người trước), do đó không làm lây nhiễm con bạn.
    Bạn hoàn toàn yên tâm kết quả vợ và con bạn chiều nay sẽ âm tính. Thân!
    Nếu bạn ở sài gòn có thể đưa vợ con bạn xét nghiệm tại hoà hảo, kết quả sau 2 tiếng nhé bạn.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Dalat cho bài viết này:

    Minh Hy (20-02-2016)

  4. #3
    Thành Viên Gắn Bó
    Ngày tham gia
    18-12-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    434
    Cảm ơn
    10
    Được cảm ơn: 113 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Minh Hy Xem bài viết
    Chiều nay vợ và con tôi sẽ đi khám và xét nghiệm viêm gan B và HIV luôn, thật sự quảng thời gian chờ đợi đến ngày mai có kết quả chắc lo chết luôn quá.
    1./ Vợ tôi làm trong ngành y, lúc tiêm dịch cho đứa bé bị áp lực ống bơm văng nước dịch (chắc có lẫn máu vì đã tiêm) lên mặt có dính vào mắt, sau đó bệnh viện có xét nghiệm đứa bé (sơ sinh) và cả mẹ đứa bé thì đều âm tính HIV nên không có điều trị phơi nhiểm. Nhưng tôi tìm hiểu trên diễn đàn thì thấy có thời kỳ cửa sổ, rủi cả mẹ và đứa bé đều trong thời kỳ cửa sổ thì chết. Vợ tôi bảo không sao nhưng tôi thì lo chết đi được! (khoảng 4,5 tháng trước)
    2./ Còn con tôi, khoảng 2 năm về trước có chở cháu vào tiệm gần nhà hớt tóc, do còn nhỏ nên khóc bị tông đơ cấn vào có chảy máu, tôi cứ lo lo từ đó tới nay.
    Vợ tôi thấy tôi cứ lo hoài nên quyết định chiều nay đi khám (sẵn tiện xem chích ngừa viêm gan B xong có kháng thể chưa.)
    Lo lắng hồi hộp nên chia sẽ vài dòng! (Lo chắc chết)
    Bạn yên tâm bạn nhá, kh6ng có nguy cơ trong TH này bạn nhá.

  5. Những thành viên đã cảm ơn hivoff cho bài viết này:

    Minh Hy (20-02-2016)

  6. #4
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trường hợp của Vợ và Con bạn điều không nguy cơ thêm nữa chị nhà làm trong Ngành Y nên cũng có thể đánh giá cho mình rồi . Còn cắt tóc cắt đây đã 2 năm rồi giờ mới nhớ ( An Toàn )

  7. Những thành viên đã cảm ơn Trần Quang Vinh cho bài viết này:

    Minh Hy (20-02-2016)

  8. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP HCM
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 0 lần
    Cảm ơn các anh chị, nhưng nói chung cũng lo ạ!hic

  9. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,249
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,598 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Minh Hy Xem bài viết
    Chiều nay vợ và con tôi sẽ đi khám và xét nghiệm viêm gan B và HIV luôn, thật sự quảng thời gian chờ đợi đến ngày mai có kết quả chắc lo chết luôn quá.
    1./ Vợ tôi làm trong ngành y, lúc tiêm dịch cho đứa bé bị áp lực ống bơm văng nước dịch (chắc có lẫn máu vì đã tiêm) lên mặt có dính vào mắt, sau đó bệnh viện có xét nghiệm đứa bé (sơ sinh) và cả mẹ đứa bé thì đều âm tính HIV nên không có điều trị phơi nhiểm. Nhưng tôi tìm hiểu trên diễn đàn thì thấy có thời kỳ cửa sổ, rủi cả mẹ và đứa bé đều trong thời kỳ cửa sổ thì chết. Vợ tôi bảo không sao nhưng tôi thì lo chết đi được! (khoảng 4,5 tháng trước)
    2./ Còn con tôi, khoảng 2 năm về trước có chở cháu vào tiệm gần nhà hớt tóc, do còn nhỏ nên khóc bị tông đơ cấn vào có chảy máu, tôi cứ lo lo từ đó tới nay.
    Vợ tôi thấy tôi cứ lo hoài nên quyết định chiều nay đi khám (sẵn tiện xem chích ngừa viêm gan B xong có kháng thể chưa.)
    Lo lắng hồi hộp nên chia sẽ vài dòng! (Lo chắc chết)
    Trích dẫn Gửi bởi Minh Hy Xem bài viết
    Cảm ơn các anh chị, nhưng nói chung cũng lo ạ!hic

    Bạn yên tâm không có nguy cơ.

  10. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP HCM
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 0 lần
    Kết quả thì 2 mẹ con an toàn, cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình trấn an!
    Dạ cho em hỏi thêm là khi lấy máu có buộc garo, do con em còn nhỏ nên khóc quậy làm sợi dây cứa vào tay một đường dài, không chảy máu nhưng có những chổ trông như rướm máu, không biết có sao không ạ, tôi sợ sợi dây không vệ sinh lắm vì dùng liên tục cho nhiều người.
    Với lại anh chị nào có kinh nghiệm giúp tôi thoát hẳn suy nghĩ về
    con HIV không ạ? Cũng hiểu kiến thức, cũng biết cái nào có nguy cơ, cái nào không nhưng có vấn đề gì xảy ra với con lại lo, hết cái vụ tông đơ làm chảy máu đến vụ này, chắc suốt đời quá. Buồn cười ở chổ vợ tôi cũng có chứng chỉ tham vấn HIV/AIDS mà tôi cũng không xoá mọi nghi ngại.

  11. #8
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Minh Hy Xem bài viết
    Kết quả thì 2 mẹ con an toàn, cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình trấn an!
    Dạ cho em hỏi thêm là khi lấy máu có buộc garo, do con em còn nhỏ nên khóc quậy làm sợi dây cứa vào tay một đường dài, không chảy máu nhưng có những chổ trông như rướm máu, không biết có sao không ạ, tôi sợ sợi dây không vệ sinh lắm vì dùng liên tục cho nhiều người.
    Với lại anh chị nào có kinh nghiệm giúp tôi thoát hẳn suy nghĩ về
    con HIV không ạ? Cũng hiểu kiến thức, cũng biết cái nào có nguy cơ, cái nào không nhưng có vấn đề gì xảy ra với con lại lo, hết cái vụ tông đơ làm chảy máu đến vụ này, chắc suốt đời quá. Buồn cười ở chổ vợ tôi cũng có chứng chỉ tham vấn HIV/AIDS mà tôi cũng không xoá mọi nghi ngại.
    100% không có nguy cơ với HIV.

  12. #9
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,249
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,598 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Minh Hy Xem bài viết
    Kết quả thì 2 mẹ con an toàn, cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình trấn an!
    Dạ cho em hỏi thêm là khi lấy máu có buộc garo, do con em còn nhỏ nên khóc quậy làm sợi dây cứa vào tay một đường dài, không chảy máu nhưng có những chổ trông như rướm máu, không biết có sao không ạ, tôi sợ sợi dây không vệ sinh lắm vì dùng liên tục cho nhiều người.
    Với lại anh chị nào có kinh nghiệm giúp tôi thoát hẳn suy nghĩ về
    con HIV không ạ? Cũng hiểu kiến thức, cũng biết cái nào có nguy cơ, cái nào không nhưng có vấn đề gì xảy ra với con lại lo, hết cái vụ tông đơ làm chảy máu đến vụ này, chắc suốt đời quá. Buồn cười ở chổ vợ tôi cũng có chứng chỉ tham vấn HIV/AIDS mà tôi cũng không xoá mọi nghi ngại.

    Bạn yên tâm không có nguy cơ.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •