Trích dẫn Gửi bởi Mai Anh Xem bài viết
Hôm nay e có tới 1 vùng hẻo lánh, đi ngang thì e thấy 1 tạp hoá e liền chạy vào mua một túi đá và 1 chai nước để uống ( vì quán ko có chỗ ngồi và e có cầm theo ly nhựa để uống nước nên e đem ra chỗ khác uống ) nhìn tạp hoá khá lụp xụp, trước đấy e có nghe là vùng đó có khá nhiều ng bị bệnh truyền nhiễm, lúc e vào mua hàng thì e thấy bà chủ tạp hoá đó đang xăm môi, mà đang xăm dở nữa ạ, mà bà ấy còn dùng tay ko sờ sờ rồi chạm vào môi nữa, e có thấy máu dính trên tay bà ý, rồi bà ấy ra múc đá bán cho e bằng tay ko cho vào túi, cho e hỏi nếu máu dính vào đá thì sao ạ, e lại dùng để uống nữa, e cũng tự hỏi nếu bà ý mắc bệnh truyền nhiềm gì như hiv thì sao ạ ? Như vậy thì có nguy cơ gì ko ạ ?

Sống ở đời có vậy mà vẫn lo lắng thì làm sao sống được thoải mái một đời người bạn.



Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.