Anh chị ơi em có việc này nữa muốn nhờ anh chị giúp, em toàn gặp phải những tình huống gì đâu không à nên cứ lo lăng miết, sự việc là:

Hôm qua trên đường đi từ Vũng Tàu lên Sài Gòn, bỗng em bị đâu bụng đi cầu, em đã ghé vào một quán ăn lề đường để ăn sáng (nhưng thực chất là để đi vệ sinh là chính). Sau khi đi cầu xong, em mới để ý trong WC không có giấy hay vòi nước gì cả, bất đắc dĩ em phải sử dụng lại giấy báo mà những người đi vệ sinh trước đó đã chùi bỏ trong thùng rác vệ sinh, tất nhiên là em có chọn cái giấy nào đã sử dụng nhưng sạch nhất để lau hậu môn, giờ xong ngồi nghĩ lại thấy ghê thật nhưng biết sao giờ, lúc đó bí quá nên đành liều và ở bẩn như vậy. Em chỉ sợ là giấy đó có dính dịch hay máu vì người ta đã sử dụng để lau hậu môn hay thậm chí là lau những thứ khác rồi. Vậy anh chị cho em hỏi em có nguy cơ không? Em cám ơn anh chị, em thấy lo lắng quá.