Gửi bởi
Son V M S
Mình sống ở Đồng Tháp năm nay mình 23t lấy vợ năm 19t giờ đã có 2 bé, bé nhỏ 2 tháng tuổi.
Sự việc xảy ra mình cũng không ngờ, trước khi đến với mình vk mình đã có 1 mối tình và lấy mìh là vì gia đình cô ta ép lấy mìh về sau mình mới biết,,,,nói ngắn gọn có lẽ nó khong yêu mình, từ khi cưới đến nay cũng đã 4 năm rồi mà nói sợ mọi người không tin mỗi tháng cao lắm là làm chuyện đó được 2 lần/ tháng.
nói chung tình cảm o tốt, xích mích liên tục và đỉnh điểm là ngày mùng 5 tết 2016 này mình có nhậu bên nhà cậu về thì sinh sự đủ thứ chuyện, và nó còn bảo giờ này còn sớm ra ngoài kiếm con khác chơi tiếp đi...mình lên cơn điên chạy ngay ra chỗ massage xong hơi thế là mọi chuyện đã rồi,,,,đó chỉ là 1phan câu chuyện của mình, và bây giờ mình rất hối hận chỉ mong cho con cái bình an, và là bài học cuộc đời. Chứ với vợ mình giờ chẳng còn gì nữa chỉ mong cái mạng mình khỏe mạnh để lo cho 2 đứa con Gái nhỏ.