
Gửi bởi
been
Em rất lo lắng ya. Thật sự là e ko biết phải nghĩ như thế nào ý ạ. Cứ nghĩ tới rách bao khi qh vs gmd là e bị ám ảnh HIV ý ạ. E quan hệ xong em ko biết rách lúc nào ý ạ. Đầu bcs chỗ để tinh dịch em thấy có tinh trùng. Nhưng em cho nước vào thì nước nó cứ chảy ra ý ạ. E cũng ko biết nó rách ở đoạn nào ý ạ. Em nhớ là khi ruta bao ra khỏi AD thì bcs vẫn bao phủ DV. Nhưng cho nước vào nó cứ chảy tồ tồ nước ra ý ạ. Ở đoạn đầu khấc ý a ạ. E hoang mang lên bjo chả biết nghĩ ntn. Em toàm nghĩ tiêu cực thôi huhu