Ước mơ mang hơi ấm cho đời của chàng bác sĩ tương lai

Thứ ba, 01/03/2016 08:44

Cảm phục trước hình ảnh chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV của mẹ, Vũ Hồng Sơn đã quyết tâm trở thành bác sĩ dự phòng. Anh hy vọng có thể chăm sóc cho nhiều người.





Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền núi huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Vũ Hồng Sơn (sinh năm 1991) vừa tốt nghiệp ngành Y học dự phòng, Đại học Y dược Thái Bình. Chàng trai chia sẻ, anh mong muốn trở thành bác sĩ có ích, mang lại nhiều ý nghĩa cho đời.


Lấy mẹ làm động lực phấn đấu



Vũ Hồng Sơn sinh ra trong gia đình có mẹ làm y tá. 9X kể, chính hình ảnh của mẹ khiến anh mơ ước làm bác sĩ để có thể chăm sóc tốt cho nhiều mảnh đời bất hạnh.










Hình ảnh tận tụy của mẹ đã khiến Hồng Sơn nuôi ước mơ trở thành bác sĩ


“Mẹ mình làm y tá chăm sóc bệnh nhân HIV trong suốt 30 năm qua. Mới đầu, mình không thích mẹ làm nghề này vì sợ bị lây bệnh.


Nhưng khi chứng kiến những tình cảm, hành động ấm áp của mẹ dành cho người bệnh, mình đã hiểu biết hơn và thay đổi suy nghĩ” - Hồng Sơn chia sẻ.


Theo Sơn, công việc của mẹ khá vất vả và không phải ai cũng dám đảm nhận. Hồi đó, nhà 9X có một mẹ một con nên Sơn thường theo đi cùng tới nhà của bệnh nhân HIV thăm hỏi.


Mới đầu, Sơn khá sợ và có chút kỳ thị. Nhưng sau đó, thấy mẹ và mọi người rất thân thiện nên anh cũng vui vẻ.


“Khi những bệnh nhân nhiễm HIV qua đời, mẹ còn giúp họ mai táng. Mình cảm phục mẹ lắm. Vì vậy, mình đã chọn ngành Y tế dự phòng để theo học” - 9X nói.


Sở hữu nhiều thành tích nổi bật



Ngoài mơ ước trở thành bác sĩ, Hồng Sơn còn yêu thích nghề Luật sư. Vì vậy, học xong THPT, Sơn thi đỗ 2 trường Y Dược Thái Bình và Luật Hà Nội.


Tuy nhiên, Hồng Sơn đã chọn học ngành Y, bởi ước mơ được chăm sóc người bệnh đã ăn sâu vào 9X từ khi còn nhỏ.










Vũ Hồng Sơn với mơ ước trở thành bác sĩ tốt trong tương lai


“Có lẽ theo nghề bác sĩ không chỉ là ước mơ từ nhỏ mà còn như một cái duyên với cuộc đời mình. Đến bây giờ, mình vẫn luôn tin lựa chọn này là chính xác” - Sơn cho hay.



Bên cạnh vẻ ngoài điển trai, chàng trai sinh năm 1991 còn khá năng động, sở hữu nhiều tài lẻ.
Sơn từng là ủy viên BCH Hội Sinh viên Đại học Y dược Thái Bình, nhận bằng khen của Trung Ương Hội Sinh viên Việt Nam năm 2013 và được vinh dự nhận chứng nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm học 2013-2014.


9X cũng là một trong hai sinh viên đại diện Đại học Y dược Thái Bình cùng với 22 đại biểu cả nước tham gia Chương trình giao lưu thanh niên Nhật Bản - Đông Nam Á JENESYS 2.0 về y tế và chuyên ngành điều dưỡng tại Nhật Bản vào tháng 10/2014.


Hồng Sơn cho biết, anh cũng tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ tiếng Anh, hiến máu nhân đạo 15 lần và khám chữa bệnh tình nguyện cho người già, người neo đơn không nơi nương tựa tại Thái Bình do Đoàn TN - Hội SV cùng các phòng ban, khoa trong trường tổ chức.


“Mình trưởng thành và hoàn thiện hơn sau mỗi hoạt động như vậy. Mình nuôi được tình yêu thương con người, biết chia sẻ nỗi đau với bệnh nhân hơn và có cơ hội để biết còn rất nhiều người tốt trong cuộc sống” - Sơn chia sẻ.


Muốn thành bác sĩ “vừa hồng vừa chuyên”



Từ bé đã được tiếp xúc với nhiều bệnh nhân HIV, hơn ai hết, Sơn hiểu tâm lý của họ như thế nào.
“Họ ngại tiếp xúc với người lạ và sống khép mình nên những ai làm nghề này phải biết cách. Tuy nhiên, mình lại cảm thấy bản thân rất hợp với công việc chăm sóc bệnh nhân” - Sơn cho biết.












Sơn thường xuyên tham gia hoạt động tình nguyện khám chữa bệnh cho người nghèo khi còn đi học

Ngành Y học dự phòng khá mới mẻ, là cầu nối giữa y học và y tế công cộng. Để trở thành bác sĩ tốt không chỉ cần có kiến thức mà còn phải hiểu, có nhiều kỹ năng về cộng đồng.


Trong tương lai, Hồng Sơn dự định làm việc tại Nghệ An để trở thành bác sĩ “vừa hồng vừa chuyên”, gần gũi với nhân dân, giúp mọi người phòng bệnh, giảm bớt gánh nặng bệnh tật và cống hiến cho quê nhà.


9X cũng cho biết, nếu có thời gian, anh sẽ tham gia một số họa động tình nguyện có ích để giúp đỡ thêm nhiều người.
Theo Hàn Triệt - Zing.vn