
Gửi bởi
Phongle911
Sáng nay em đến nhận kết quả. Em đang rất bực mình. Em xin trình bày lại .
các nguy cơ của em ngày 25/12. Lo lắng quá nên đầu tháng 1 em đến trung tâm phòng chống gặp cô A tư vấn... Cô ăn nói to tiếng. Và nói như kiểu là em đi chơi gái mà giấu diếm, em ns nguy cơ mà cô A không tin... Xong tức quá em về.
ngày 3/3 em đến để test nhanh, tư vấn là bác B, bác cho em test nhanh và ghi phiếu hẹn ngày 4/3 đến lấy.
7/3 em đến vào phòng tư vấn lấy kết quả thì ôi định mệnh gặp lại cô A tư vấn. Cô nói em là gặp Bác B chứ cô là k cho em test nhanh luôn. Em bảo em đọc kiến thức thì 6 tuần là test đx rồi. Cô ns là em tin trên mạng thì đừng có tới đây. Bla nla. Đúng là khắc khẩu, em bảo cho em biết kết quả. Cô A bảo là cầm cái giấy hẹn đó ra ngoài vứt sọt rác đi. Tháng sau tới làm test nhanh.
Em bỏ về thì gặp bác B, bác hỏi thăm rồi dẫn em phòng xét nghiệm xem kết quả thì 1 chữ to đùng 10 tuần âm tính.