Dạ! E hiểu rồi ạ! Chắc là e thật sự bị stress nhưng bây giờ e chỉ có một mình...ko có ai bên cạnh cả mà nếu có e cũng ko dám nói...chỉ im lặng làm viec và chờ đợi!
E cố vui nhưng ko được những ý nghĩ vẩn hiện ra Trong đầu e mọi lúc...hix em thật sự mệt mỏi lắm ạ!
Chính xác bạn bị stress chứ còn chắc nép gì nữa.
Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:
E bị trầm cảm từ nhỏ a ạ! Nên e biết mình bị tress nhưng e ko thể tự chữa cho mình được! E vô dụng thật! Cảm giác khó tả lắm a à!
Khi e suy nghĩ đến một nguy cơ nào đó thì chân tay e bủn rủn...lạnh chạy hết cả người!
E bị trầm cảm từ nhỏ a ạ! Nên e biết mình bị tress nhưng e ko thể tự chữa cho mình được! E vô dụng thật! Cảm giác khó tả lắm a à!
Khi e suy nghĩ đến một nguy cơ nào đó thì chân tay e bủn rủn...lạnh chạy hết cả người!
Bạn nên tìm gặp BS tâm lý.
Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:
Mấy bệnh kia có triệu chứng nhanh như vậy ko ạ? Sáng hôm sao là bị sốt liền ạ! Ko nổi gì cả ko đau họng ko nổi hạch hay gì hết...chỉ buồn ngủ từ sáng đến chiều thi ớn lạnh....ko ho gì cả mà 8 ngày ròi hix...,uoc gì có cái dịch vụ xn hiv sau 10 ngày 10triệu e cũng khám hix
Mấy bệnh kia có triệu chứng nhanh như vậy ko ạ? Sáng hôm sao là bị sốt liền ạ! Ko nổi gì cả ko đau họng ko nổi hạch hay gì hết...chỉ buồn ngủ từ sáng đến chiều thi ớn lạnh....ko ho gì cả mà 8 ngày ròi hix...,uoc gì có cái dịch vụ xn hiv sau 10 ngày 10triệu e cũng khám hix
BQT nhắc lại: bạn không có nguy cơ với HIV.
Nếu bạn cảm thấy không tin tưởng những gì đã tư vấn thì bạn đi XN, bạn không nên spam làm ảnh hưởng thành viên khác như vậy.
Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:
BQT nhắc lại: bạn không có nguy cơ với HIV.
Nếu bạn cảm thấy không tin tưởng những gì đã tư vấn thì bạn đi XN, bạn không nên spam làm ảnh hưởng thành viên khác như vậy.