Kết quả 1 đến 20 của 43

Chủ đề: Dùng khăn tắm nhà nghỉ lau dương vật và lỗ sáo

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-03-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Thai bình
    Bài viết
    30
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 4 lần trong 1 bài viết.
    Em cảm ơn anh Quang Vinh.

    Sáng nay em bị đau bụng đi ngoài, ruột gan em nó cứ cồn cào cả lên. Em biết là em suy diễn nhưng mà vẫn lo lắm. Đã có trường hợp nào ban quản trị tư vấn như trường hợp của em, dùng khăn tắm ... lau vào lỗ sáo và niêm mạc da quy đầu bị chưa ạ.
    Em mong đến ngày xét nghiệm để giải tỏa, mà gần đến thì em lại sợ hãi không dám đi.

    Hic.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Dungmatniemtin Xem bài viết
    Em cảm ơn anh Quang Vinh.

    Sáng nay em bị đau bụng đi ngoài, ruột gan em nó cứ cồn cào cả lên. Em biết là em suy diễn nhưng mà vẫn lo lắm. Đã có trường hợp nào ban quản trị tư vấn như trường hợp của em, dùng khăn tắm ... lau vào lỗ sáo và niêm mạc da quy đầu bị chưa ạ.
    Em mong đến ngày xét nghiệm để giải tỏa, mà gần đến thì em lại sợ hãi không dám đi.

    Hic.
    Chưa có trường nào nào lau khăn mà lây giống em nói


  3. #3
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Dungmatniemtin Xem bài viết
    Em cảm ơn anh Quang Vinh.

    Sáng nay em bị đau bụng đi ngoài, ruột gan em nó cứ cồn cào cả lên. Em biết là em suy diễn nhưng mà vẫn lo lắm. Đã có trường hợp nào ban quản trị tư vấn như trường hợp của em, dùng khăn tắm ... lau vào lỗ sáo và niêm mạc da quy đầu bị chưa ạ.
    Em mong đến ngày xét nghiệm để giải tỏa, mà gần đến thì em lại sợ hãi không dám đi.

    Hic.
    Trích dẫn Gửi bởi Dungmatniemtin Xem bài viết
    Vậy là em có thể an tâm tuyệt đối trong trường hợp này phải không ạ.hixĐêm hôm qua em lại gặp ác mộng, em mơ thấy mình bị, em sợ quá. Những ngày này thật là kinh khủng. hic.
    Trích dẫn Gửi bởi Dungmatniemtin Xem bài viết
    Em cám ơn anh mấy nay em không làm được việc gì cả. Sắp mất việc đến nơi rồi.
    Cuộc sống bị đảo lộn hết, lo lắng rồi lại hoang mang rồi lại lo lắng.

    Anh cho em xin một lời khuyên để cân bằng lại cuộc sống với ạ.

    Em cám ơn các anh trong ban quản trị nhiều lắm ạ.


    Bạn muốn BQT khẳng định có nguy cơ bạn mới chịu im hay sao ??

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •