Trích dẫn Gửi bởi Dungmatniemtin Xem bài viết
Vầng em ác cảm với nó lắm rồi.
Em vẫn muốn đi kiểm tra cho chắc ăn, chắc đợi đủ 4 tuần em dẫn bạn gái đi xét nghiệm cùng luôn cho chắc ăn.

Em sẽ không bao giờ đi vào nơi có 2 chữ nhà nghỉ nữa. vậy chắc Nhà Trọ hay Hotel là vào được

Cuộc đời ơi cho em một cơ hội này nữa.

Em cám ơn Vinh, anh Tuấn, anh Trường anh Tuấn....nhiều nhiều lắm.

ofofCó dịp offline ngoài Bắc anh chị ới diễn đàn cho em tham gia với nhé.
Ngày tháng hoang mang may mà có các anh tiếp sức không chắc em chưa chết vì bệnh đã đột tử vì stress mất.
xét nghiệm của em là giải tỏa tâm lí thôi chứ mọi thứ vẫn OK sẽ không có kết quả xấu dành cho em