Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Sống trong ám ảnh hiv

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-03-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hanoi
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Sống trong ám ảnh hiv

    Em tên N, năm nay em 22t cách đây hơn một năm , em có đi kích dục bằng tay và hôm đó tay em có một vết xước do cánh quạt văng vào từ hôm đó em luôn lo sợ nhiễm hiv, trong thời gian đó sau 3 tháng em đi test nhanh kết quả âm tính nhưng em không tin , và lại đến pk khác để xét nghiệm và kết quả vẫn ấm tính, và từ đó cứ khi nào em không yên tâm là lại đi xét nghiệm cứ thể cho đến hôm tròn 12 tháng em quyết định đén bv bạch mai làm 3pp kết quả âm tính , sau đó em lấy vợ được một tháng vợ em có tin vui, nhưng em lại có suy nghĩ là ở đó xét nghiệm nhầm mẫu máu vì thế nên em lại đi xét nghiệm thì lần này em lại lo sử dụng kim tiêm cũ, vầ đén hôm nay do cứ bị ám ảnh hiv nên em đã đi khám khoa thần kih, hôm nay em đi vệ sinh thì trên mặt tolet có vỏ kim tiêm nên em đã cầm và vứt vào sọt rác thì em mới giật mình trong đó có cái kim tiêm đã dùng, em nhìn lại trên vỏ có ít máu em nhìn lại tay mình xem có máu không thì không có, và em có rửa tay luôn,sau đó tầm 10p đợi đến lượt khám thì em lại dùng tay đó nặn mụn chảy nhiều máu lắm, từ đó em lo lắng sợ tay mình dính hiv vầ lây qua nốt mụn chảy máu , thật sự em lo lắng lắm vợ em tháng 6 đẻ rồi , em không biết sống như thế nào nữa các anh chị à em có cần uống pep hay đi xét nghiệm không, em mệt mỏi lắm mong các anh thông cảm cho em
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Songtrongamanh Xem bài viết
    Em tên N, năm nay em 22t cách đây hơn một năm , em có đi kích dục bằng tay và hôm đó tay em có một vết xước do cánh quạt văng vào từ hôm đó em luôn lo sợ nhiễm hiv, trong thời gian đó sau 3 tháng em đi test nhanh kết quả âm tính nhưng em không tin , và lại đến pk khác để xét nghiệm và kết quả vẫn ấm tính, và từ đó cứ khi nào em không yên tâm là lại đi xét nghiệm cứ thể cho đến hôm tròn 12 tháng em quyết định đén bv bạch mai làm 3pp kết quả âm tính , sau đó em lấy vợ được một tháng vợ em có tin vui, nhưng em lại có suy nghĩ là ở đó xét nghiệm nhầm mẫu máu vì thế nên em lại đi xét nghiệm thì lần này em lại lo sử dụng kim tiêm cũ, vầ đén hôm nay do cứ bị ám ảnh hiv nên em đã đi khám khoa thần kih, hôm nay em đi vệ sinh thì trên mặt tolet có vỏ kim tiêm nên em đã cầm và vứt vào sọt rác thì em mới giật mình trong đó có cái kim tiêm đã dùng, em nhìn lại trên vỏ có ít máu em nhìn lại tay mình xem có máu không thì không có, và em có rửa tay luôn,sau đó tầm 10p đợi đến lượt khám thì em lại dùng tay đó nặn mụn chảy nhiều máu lắm, từ đó em lo lắng sợ tay mình dính hiv vầ lây qua nốt mụn chảy máu , thật sự em lo lắng lắm vợ em tháng 6 đẻ rồi , em không biết sống như thế nào nữa các anh chị à em có cần uống pep hay đi xét nghiệm không, em mệt mỏi lắm mong các anh thông cảm cho em
    Bạn bấm vào đây đọc lại, cần thì post tiếp bài vào đó, không cần thiết tạo nick khác hỏi lại đâu bạn.

    Chủ đề: Hỏi đáp hiv

    bởi Sohaihiv

  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Songtrongamanh Xem bài viết
    Em tên N, năm nay em 22t cách đây hơn một năm , em có đi kích dục bằng tay và hôm đó tay em có một vết xước do cánh quạt văng vào từ hôm đó em luôn lo sợ nhiễm hiv, trong thời gian đó sau 3 tháng em đi test nhanh kết quả âm tính nhưng em không tin , và lại đến pk khác để xét nghiệm và kết quả vẫn ấm tính, và từ đó cứ khi nào em không yên tâm là lại đi xét nghiệm cứ thể cho đến hôm tròn 12 tháng em quyết định đén bv bạch mai làm 3pp kết quả âm tính , sau đó em lấy vợ được một tháng vợ em có tin vui, nhưng em lại có suy nghĩ là ở đó xét nghiệm nhầm mẫu máu vì thế nên em lại đi xét nghiệm thì lần này em lại lo sử dụng kim tiêm cũ, vầ đén hôm nay do cứ bị ám ảnh hiv nên em đã đi khám khoa thần kih, hôm nay em đi vệ sinh thì trên mặt tolet có vỏ kim tiêm nên em đã cầm và vứt vào sọt rác thì em mới giật mình trong đó có cái kim tiêm đã dùng, em nhìn lại trên vỏ có ít máu em nhìn lại tay mình xem có máu không thì không có, và em có rửa tay luôn,sau đó tầm 10p đợi đến lượt khám thì em lại dùng tay đó nặn mụn chảy nhiều máu lắm, từ đó em lo lắng sợ tay mình dính hiv vầ lây qua nốt mụn chảy máu , thật sự em lo lắng lắm vợ em tháng 6 đẻ rồi , em không biết sống như thế nào nữa các anh chị à em có cần uống pep hay đi xét nghiệm không, em mệt mỏi lắm mong các anh thông cảm cho em
    Bạn có cần lập nhiều nick ko?? Mà cũng phải bạn bị thần kinh cũng đúng rùi
    Bạn đọc cho kỷ xem các chủ đề này của ai

    Chủ đề: Hỏi về máu ra không khí
    Chủ đề: Máu dính trên giấy lau trực tiếp
    Chủ đề: Hỏi đáp hiv


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •