Em cũng nghĩ chắc chả sao đâu. có phải ai cũng có H đâu, nhưng anh ấy vậy em cũng lo theo. Giờ biết không sao, nhưng chắc phải đợi anh ấy bình tĩnh lại thôi. Anh chị có cách gì giúp người yêu em hết ám ảnh không ạ? Chỉ em với.
Em cũng nghĩ chắc chả sao đâu. có phải ai cũng có H đâu, nhưng anh ấy vậy em cũng lo theo. Giờ biết không sao, nhưng chắc phải đợi anh ấy bình tĩnh lại thôi. Anh chị có cách gì giúp người yêu em hết ám ảnh không ạ? Chỉ em với.
songchungvoi_HIV (12-03-2016)
Em nghĩ chắc không phải vậy đâu, thái độ anh ấy trước giờ vẫn thế mà. Em nghĩ có lẽ anh ấy bị ám ảnh thật, hôm bữa hớt tóc về anh ấy còn cxho em xem vết thương mà. Tính anh ấy cẩn thận lắm, em bị cận nên lúc nào đi đâu anh ấy cũng dặn cẩn thận kim tiêm này nọ các kiểu, nhiều khi cũng thấy phiền, mình đâu phải trẻ con đâu. nhưng nghĩ bụng được người yêu quan tâm thế cũng tốt. nhưng mà không ngờ anh ấy lại lo lắng thái quá như vậy. bực cả mình mà thấy cũng tội.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)