1. thôi ta đành phải xa nhau
có duyên không nợ trầu câu cũng thừa
cho qua chuyện của ngày xưa
quên đi cái thuở ngày xưa đợi chờ
tình đôi ta chỉ là mơ
giữ làm chi nữa vầng thơ hôm nào
gặp nhau xin cúi đầu chào
nhưng đừng oán trách vì sao chia lìa
1. thôi ta đành phải xa nhau
có duyên không nợ trầu câu cũng thừa
cho qua chuyện của ngày xưa
quên đi cái thuở ngày xưa đợi chờ
tình đôi ta chỉ là mơ
giữ làm chi nữa vầng thơ hôm nào
gặp nhau xin cúi đầu chào
nhưng đừng oán trách vì sao chia lìa
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)