Nhưng nhưng chị ơi em hoang mang lắm. Vì ngày hôm đó em say. Nhiều chi tiết không rõ
Em hoang mang lắm. Bt hồi xưa em có 1 đứa bạn con gái lúc nào cũng tâm sự. Nhưng h nó lấy chồng rồi. Những nỗi niềm của em chả biết tâm sự vs ai
Em hoang mang và lo lắng. Vì giờ em cũng có gia đình. Cũng có 1 đứa con gái đáng yêu lắm
Chỉ nghĩ vậy thôi em cũng đã khóc khi viết lên mấy dòng này. Em rất yêu và thương con gái em chị ạ
Vấn đề này bạn đã được tư vấn rồi. Chủ đề này không phải mục đích để bạn hỏi lại vấn đề trước, nếu bạn còn hỏi sai mục đích chủ đề của bạn sẽ bị khóa lại.
Chủ đề: GMD bảo BCS tuộc rút ra đeo BCS lại sợ nhiễm HIV
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)