
Gửi bởi
narut
em xin chào các anh chị trên diễn đàn. thiệt tình mà nói thì giờ em hoang mang quá.
-Nguy cơ của em là quan hệ vs Gmd có dùng bao cao su, ko hôn hay ors gì hết. Nhưng mà hình như dịch âm đạo của em đó dính trên lông mu của em, mà em chỉ xịt nước qua thôi rồi đi công việc tới 4 tiếng sau mới tắm. Và thứ 2 là sau khi quan hệ em không tháo bao khi dương vật còn cứng mà để mềm mới tháo. thứ 3 là ngón tay em có vết xướt ngay đầu ngón tay giống như măng rô, em dùng ngón đó để tháo bao xong em rửa sơ qua nước thường.
- em xin hỏi ace diễn đàn một số câu hỏi như sau:
+em có nguy cơ không với 3 trường hợp trên không.
+ngày em Qh là 4 tháng 3 sau hôm nay là hơn 10 ngày thì em bị ngứa quá. ngứa giống như nổi mề đay vậy đó, nó nóng ran ran, mà gãi tới đâu thì nó ngứa xong rồi nổi mục đỏ lên, có lằn tới đó. không biết em có ổn vs triệu chứng trên không
+ em có nên đi xét nghiệm vào ngày 21 ko
Thật tình thì giờ em cũng chỉ là thằng sinh viên thôi nhưng mà nghĩ tới vấn đề này thì em ko thể nào học nỗi. thấy cảnh ba mẹ yêu thương mình mà em nhớ tới nó thì em chạnh lòng quá. Em nhớ có một câu văn mà em dc học hồi lớp 12 mà em ko nhớ tới nó là bài gì ( hình như rừng xà nu) " Có những sai lầm ko bao giờ sửa dc, vậy tốt nhất là đừng sai lầm". EM thật hy vọng là mình ko bị nhưng mà em vẫn ko thể tưởng tượng dc nếu mình bị thì sẽ ra sao. EM viết ra những dòng này có lẽ hơi thừa so với câu hỏi của em nhưng đó là tâm trạng của em lúc này. thật tình em chẳng biết hỏi ai lúc này. Và xin anh chị nào có thời gian hay ad min nào có thể dắt em đi xét nghiệm ko vì em ko đủ can đảm đi 1 mình. Em rất rất bất an lúc này