Em xin gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến BQT diễn đàn và các thành viên, chúc mọi người có một ngày tốt lành.

Em xin được trình bày sự việc như sau. Cách đây 2 tuần em tới Bv Nhiệt Đới TW để xn Hiv bằng 3pp, tính từ thời điểm dừng PEP đến khi xn là 2 tháng và tính từ khi có nguy cơ đến khi xn là 3 tháng.

Kết quả của em âm tính, tuy nhiên chưa yên tâm em muốn khẳng định và xn lại vào thời điểm 6 tháng. Đến đây chắc có lẽ mọi người nghĩ chuyện này thì có liên quan gì đến tiêu đề? Nhưng sự việc của em lại liên quan đến mẹ, một người bệnh tiểu đường.

Hằng ngày, để kiểm soát đường huyết trong máu, mẹ em thường phải đo đường huyết bằng cách dùng bút chích máu chuyên dụng và que thử.Do ý thức được mức độ nguy hiểm của bệnh tiểu đường nên thỉnh thoảng em cũng kiểm tra cho mình, nhưng đến hôm nay xảy ra một chuyện.

Sáng như thường lệ trước khi đo đường huyết cho mẹ, em có tự đo cho mình, sau khi chích lấy giọt máu ở ngón tay (vết chích rất nhỏ bằng đầu kim và máu tiết ra chỉ bằng nửa hạt đỗ xanh sau đó lành ngay không để lại vết thương) để cho vào que thử, xong em lấy miếng bông thấm máu chỗ chích rồi để lên bàn, rồi sau đó thay kim và que thử mới để chích thử cho mẹ.
Tuy nhiên khi em không để ý, mẹ dùng ngay miếng bông em vừa thấm máu (vết máu chỉ bằng nửa hạt đỗ) của em để thấm máu cho mình. Em sợ quá lấy bông tẩm cồn 70° để sát trùng lại cho mẹ.

Em hoang mang không biết trong trường hợp như vậy ( nếu em nhiễm Hiv ) có vô tình lây Hiv cho mẹ em không? Bởi em đang lo lắng thời điểm 3 tháng xn vẫn chưa chính xác hoàn toàn.

Em xin hỏi thêm kết quả xét nghiệm bằng 3pp của em như vậy đã là kết quả cuối cùng chưa và em có phải xét nghiệm vào 6 tháng không?

Em xin chân thành cảm ơn mọi sự tư vấn.