Anh ơi mấy ngày nay e stress quá. Chuyện là lúc cái cô đầu tiên e qhtd thì tắt đèn, chỉ có đèn nhà wc rọi ra nên mờ căm à, lúc đầu e có mâu thuẫn với GMD nữa, lúc cô ấy tháo bao ra đeo vô DV e( em không nhớ là cô ấy có tháo trước ra không tại e sợ nó ghét e nên lúc e vô wc nó tháo ra trước rồi cắt chỗ núm bcs để lây cho em), xong lúc con đó đeo bao cho e thì nó kêu: Sao dv e bự vậy, tại dv e bự thiệt nên khó đeo, nên em nhìn xuống thì nó đang đeo mà hơi tối chỉ có ánh đèn wc thôi nên lúc đó e thấy con đó đeo cho e đc hết đầu khấc rồi và đang khó khăn để kéo xuống thì e quay lên không nhìn nữa(e sợ lắm a, tại trời tối, con người mình thì hay suy diễn ra những trường hợp ghê ghê khi bị như này, e chỉ sợ là có vết rách mà con đó tạo ra, nhưng mắt e lúc đó thấy như vậy nhưng hơi mờ mờ không rõ), qh xong khôg ra thì e rút dv ra, lúc này e không thấy phần đầu khấc, chỉ thấy hơi bóng bóng ở đầu khấc ( bóng kiểu có ánh sáng phản chiếu vào bao nilon ấy a). Còn từ đầu khấc trở xuống e vẫn thấy bcs bao phủ dv, phần đầu khấc e không chắc( em sợ rách quá :((( ), lúc say nên e không nhớ rõ, mấy ngày nay e càng quên dần các chi tiết, nên càng sợ. Các anh chị tư vấn giúp e với, tui hơi dài nhưng e chân thành cảm ơn, e mún được cống hiến cho đất nước nữa :(((