Hôm qua, trong một lần thất tình và mệt mỏi vì áp lực công việc, tôi đã có 1 quyết định sai lầm nhất cuộc đời là QHTD với GMD. Tới giờ tôi thực sự rất hối hận vì 1 phút dại dột


Tôi đã rạo quanh thành phố lúc 2h đêm, tìm đến 2 gmd để QH. Mỗi lần QH chỉ cách nhau 20 phút thôi. Tôi chỉ QH với họ đúng 5 phút thì xuất tinh, tôi có sử dụng BCS và mỗi lần đều không bị rách và tuột. Sau khi QH xong, tôi có rửa sơ qua bằng nước. Nhưng khi về đến nhà, tôi có tắm rửa sạch sẽ, thậm chí còn sát cồn và muối quanh bộ phận sinh dục, kể cả đầu dương vật.

Bây giờ, đây tôi thực sự rất hoang mang. không biết mình có mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV, Lậu hay giang mai không.


Kính mong nhờ diendanhiv.com, cho tôi lời tư vần và lời khuyên cách xét nghiệm như thế nào là nhanh nhất và hiệu quả nhất