trời ơi em như được tái sinh lần 2
trời ơi em như được tái sinh lần 2
mình còn từng khủng hoảng hơn bạn như này cơ, nhưng đấy là lúc ko tin và chưa có một chút kiến thức gì về HIV. Nhưng sau đó mình tự tìm hiểu và tự trấn an mình bằng các suy nghĩ logic, đi xét nghiệm combo lần 1 và test nhanh lần 2 kết quả đều âm tính thì mình tin chắc ngày chốt cũng sẽ âm tính nốt ( mùng 10/4 là ngày chốt của mình ). con người hơn động vật ở điểm gì, đó chính là có suy nghĩ, ý thức. Mình còn có nguy cơ và triệu chứng còn hơn bạn kể như này gấp trăm lần mà còn ko sợ huống chi bạn đã được rất nhiều ac tư vấn là ko có nguy cơ thì còn sợ nỗi gì nữa. Lời khuyên cho bạn là hãy tìm và đọc thật nhiều các tài liệu về HIV thì tự đó vốn kiến thức của bạn sẽ nâng lên, khi có kiến thức thì suy nghĩ và ý thức của bạn cũng sẽ theo chiều hướng khác, lúc đó bạn sẽ đẩy được con HIV ra khỏi đầu.
mình cảm ơn nha, thực sự mình thấy tốt lên rất nhiều, rất rất cảm ơn bạn vì những lời động viên hết sức có ích, bạn cho mình nich fb đc ko
Lần sửa cuối bởi ngaymaituoisang0121, ngày 03-04-2016 lúc 00:39.
em là 1 người khỏe mạnh bình thường và không phải là 1 người bất bình thường, em quyết định thứ 6 tuần sau ( 56 ngày ) - 2 tháng sẽ đi xét nghiệm chốt, em có đọc được tài liệu là xét nghiệm 3 tháng chỉ để chắc ăn với những người bất bình thường đúng ko ạ
Dạ em phấn chân lên nhiều rồi các anh à, có lẽ em bị điên mất rồi khi toàn lo nghi vớ vẩn.. Sau 1 hồi suy nghĩ thì em ko thấy hiv nó có thể lây qua chỗ nào, chẳng có lẽ nó lại chui qua bao cao su thì cả thể giới người ta nhiễm HIV hết rồi các anh nhỉ, em đúng là thằng điên trong những ngày vừa qua, ko hề có nguy cơ mà cứ lo sợ vô ích
Vâng các anh lưu bài của em vào để các bạn khác có thể tham khảo nhé, em xin tóm tắt lại cái sự điên điên của mình.. Đó là 1 ngày đẹp trời sau hơn 1 tháng quan hệ cả gái mại dâm, trên người thấy ngứa ngứa, em cởi áo ra thì thấy xuất hiện 2 nốt đỏ, trong lòng hoang mang tột độ phải chăng đó là triệu chứng phát ban của HIV.. Thế là ngay lập tức em bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng về HIV, 3 ngày sau đó thấy nhói và nhức tay chân, càng hoang mang thêm tột độ tin chắc rằng mình bị nhiễm HIV rồi hay sao.. Thế là những ngày sau đó đến tận bây giờ ngày nào em cũng tìm hiểu về HIV trên diễn đàn thành ra có lẽ mình bị ám ảnh tột độ mất rồi.. Hôm nay sau 1 hồi ngồi tự kỉ để suy nghĩ lại tất cả mọi vấn đề bằng một loạt câu hỏi.. Mình sợ lây nhiễm HIV như thế nào, qua đường tình dục ư ( không vì mình đã dùng bao cao su hết sức an toàn, lại không thủng, ko rách ), mình sợ HIV chui qua bao cao su ư ( không vì như thế 50% dân số Việt nam nhiễm HIV hết rồi ), hơn nữa mình có các kết quả âm tính tuần 5-6-7 lại còn cả combo tuần 6.. Nếu thực sự bị nhiễm và có xuất hiên triệu chứng như trên thì đi xét nghiệm đã ra rồi vì mình là 1 người bình thường nên ko có chuyện kháng thể ra chậm, hơn nữa nếu nhiễm thì cái combo 6 tuần nó sẽ không tha cho mình vì nó phát hiện đc cả kháng nguyên.. Chốt lại mình có thể ko cần lo nghĩ về HIV nữa và yên tâm chờ đợi tuần 12 để xả strees phải ko cac anh
Hnay em xét nghiệm 10 tuần âm tính cấc anh à, em chỉ còn 2 tuần nữa thôi là có thể sống bình thường lại được rùi, các a tiếp thêm động lực cho em với :(
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
E đọc đi đọc lại rất nhiều lần rùi a Tuấn ak, nhưng thực sự em vẫn ko thể bỏ nỗi sợ ra khỏi đầu được anh à
Hỏi: Em đang bị chứng bệnh ám ảnh sợ bệnh, em ám ảnh sợ HIV - Bệnh khác
20/03/2016 16:07
Chào Bác sĩ, em đang bị chứng bệnh ám ảnh sợ bệnh, em ám ảnh sợ HIV ạ, do một lần nghi đạp kim em xn sau 1 năm Âm tính, nhưng từ đó cơn ám ảnh sợ bị nhiễm bệnh cứ đeo bám e, đã 4 tháng nay rồi, em đi đâu làm gì cũng đều sợ bị HIV, đến nỗi em không dám ra khỏi nhà không dám tiếp xúc vs ai kể cả bạn bè, em lạm dụng thuốc lá, cà phê để phần nào cảm thấy thoải mái hơn trog giây lát, em đã có đi khám chuyên khoa tâm thần kinh, được kê thuốc uống 2, 3 tháng rồi nhưng bệnh vẫn vậy, thuyên giảm rất ít, Bác sĩ nói sắp tới sẽ cho em trị liệu tâm lý, em được biết quá trình này sẽ bới móc quá khứ của em lên làm em khó chịu, vậy em phải đối mặt với nó thế nào đây ạ, và bệnh này có thể trị khỏi để em trở lại cuộc sống bình thường như trước không ạ.Lo âu | (Phi long - 18:05 18/03/2016)Trả lời:
( BS. Nguyễn Thị Hòa-Bác sĩ đa khoa-Bệnh viện đa khoa Đống Đa - 18:05:55 18/03/2016)Chào bạn!
Với biểu hiện như em mô tả cho thấy em đang bị mắc chứng rối loạn ám ảnh. Khi mắc chứng bệnh này, bệnh nhân có thể nhận thấy những ý nghĩ ám ảnh và những hành vi cưỡng bức ấy là vô lý nhưng không thể chống lại được nó.
Hội chứng rối loạn ám ảnh chỉ tác động đến thần kinh chứ không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người bệnh. Với bệnh lý này, người bệnh được sử dụng liệu pháp tâm lý, sau đó mới dùng đến thuốc, khác hoàn toàn với điều trị hội chứng stress. Tuy vậy, đây là triệu chứng song hành với lo âu và trầm cảm, cần được điều trị sớm. Việc điều trị rối loạn ám ảnh không dễ và mất nhiều thời gian. Sắp tới bạn sẽ được kết hợp với điều trị tâm lí, đây là một liệu pháp điều trị rất quan trong đối với bệnh rối loạn ám ảnh, một số việc trong quá khứ bạn cần phải chia xẻ và kể tỉ mỉ với bác sĩ vì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình điều trị bệnh, bạn có thể yên tâm những thông tin của bạn sẽ được giữ kín, bạn nên tin tưởng hoàn toàn vào bác sĩ như vậy bạn sẽ cảm thấy dễ chịu, bác sĩ tâm lí họ sẽ có đủ kĩ năng để cho việc hỏi bệnh trở nên thoải mái nhất, bạn không cần phải lo lắng quá.
Chúc bạn sức khỏe!
http://doisongkhoe.com
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)