
Gửi bởi
Thanh hoai
Em xin chân thành cảm ơn anh Tuấn ., anh Hiếu, chị Nguyên Ha, và các anh chị BQT đã nhiệt tình tư vấn giúp em trong thời gian qua. Cũng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị BQT mà bây giờ em đã nhận thức được và cuối cùng nụ cười đã về lại với em . Em đã quan hệ không an toàn với gmd và đã bị nhiễm Lậu từ cô ấy. Và 1 điều như thế cuộc đời em đã chấm dứt từ đây khi em được biết cô ấy bị nhiễm HIV. Em tưởng cuộc đời em đã hết nhưng hào quang đã đến với em khi nhận được kết quả 1 tháng => 2 tháng=>3. 4.5.6 tháng=> âm tính.
Trải qua vụ việc này và đúc kết kinh nghiêm em đã nhận thức 1 điều là hiv thật sự rất khó lây như mình đã nghĩ.
1 lần nữa em xin cảm ơn các anh chị BQT rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều.