mình uống thuốc khá lâu rồi mà thấy mọi người cũng có hoàn cảnh như mình cũng gặp khá nhiều người nhưng bác sĩ thì đeo khẩu trang y tế còn nghe những người có bác là nữ giới nói đổ lỗi do chồng mình thật là buồn quá đê thôi ...
1 khi đã bị hiv rồi mọi người nên có lối sống tích cực và tạo công ăn việc làm cho mình để quên đi bệnh tật tái hòa nhập cộng đồng
2 hãy chia sẻ va tâm sự với những người mình tin tưởng
3 nên bảo vệ sức khỏe để chống trọi lại căn bệnh này
4 không nên đổ lỗi cho nhau làm chi nữa cho dù lỗi của ai ai lấy cho ai cũng là do bản thân mình trước
4 tha mình biết mình bị hiv còn hơn là kết hôn rồi mà lấy cho con của chúng mình mới là cái tôi của ba mẹ nó phải gánh chịu


 
			
			
 đi nhận thuốc thấy bị kỳ thị
 đi nhận thuốc thấy bị kỳ thị
				 
			
			
		 
					
					
					
						 Trả lời kèm Trích dẫn
  Trả lời kèm Trích dẫn 
						
 Gửi bởi vimotnguoi
 Gửi bởi vimotnguoi
					

 
						
