tình hình là thế này hôm qua em đi với đối tác , mình có uồng vài chai , và đồi tác có đẩy 1 e cho mình ( mình nghĩ chắc là GDM ) và kêu em dẫn lên phòng , nếu em từ chối thì sợ đối tác buồn @.@ khinh thường ổng nên thôi đành nhắm mắt lên thôi , lên tới phòng , thì em và cô ta có quan hệ ( đây là lần đầu của em ) , nhưng cô ta nói là đang bị cúm nên ko cho hôn môi hay ngực, và ngay cả OS luôn , cô ta chỉ dùng tay kích thích em cô ta đeo BCS cho mình vào lúc quan hệ được khoảng 2' cô nói coi chừng tuột bao vì mình ko có cảm giác nên xìu , mình dừng lại nhìn vào thì vẫn thấy bcs ôm trọn hơn 1/2 DV và cô ta đưa tay chỉnh lại mình ko có đổi kiểu chỉ làm có 1 kiểu thôi tiếp tục dc khoảng 2phút thì xuất , cô ta lấy bao ra thì mình thấy tinh dịch vẫn động ở đầu bao @.@ và chính bản thân mình cũng ko cảm thấy DV có ẩm hay ướt át gì cả nên em nghĩ ko bị rách bao và tuột, vì bị rách hay tuột thì em nghĩ sẽ có cảm giác ẩm ướt của AH em về thì em xem lại là DV ko bị trấy xước hay gì cả @.@ cho em hỏi thế này thì tỷ lệ có bị nhiểm HIV ko( vì em thấy tay trái cô này rạch tay rất nhiều nên cũng rất là ớn ) và nếu đi xét nghiệm thỉ khoảng bao lâu em mới đi xét nghiệm dc ạ hiện tâm trạng em đang rất là lo lắng và hoang mang